Cân bằng- sự pha trộn nhiếp ảnh, hội họa

“Cân bằng” là tên triển lãm chung đầu tiên của họa sỹ Đào Hải Phong với nhiếp ảnh gia Ngọc Thái với sự sắp đặt của họa sỹ Lê Thiết Cương tại Hotel de L’Opéra Hà Nội từ 7-9/8. Triển lãm là sự pha trộn thế giới màu sắc, chói chang đến không tưởng của Đào Hải Phong, cho đến những bức ảnh đen trắng êm như bóng mát của Ngọc Thái, nông thôn Việt Nam hiện lên trong tất cả sắc màu của nó.

Một tác phẩm của Ngọc Thái.


Chỉ dùng hai màu đen trắng, mười lăm bức ảnh Ngọc Thái là cả một cuốn phim sống động về nông thôn, nông nghiệp và nông dân đồng bằng Bắc bộ. Người xem dường như không thấy sự hiện diện của người chụp, không thấy thời gian trôi qua các bức ảnh của anh. Những ánh mắt nụ cười, những phút giây trò chuyện, những làng nghề, vạn chài nhộn nhịp, những đụn rơm và làn khói chiều bảng lảng.

Họa sỹ Đào Hải Phong mang tới triển lãm những bức tranh mà anh đã giữ lại cho mình trong bao năm cầm cọ. Với những sắc màu tương phản mạnh mẽ, nông thôn hiện lên trong những khoảng thời gian khác nhau từ buổi sớm xanh cô ban, đến chiều hè hồng tía, hoàng hôn cam.
Triển lãm là dịp đặt ra các câu hỏi về sự cân bằng cần có giữa phát triển và gìn giữ, giữa thương mại và văn hóa, giữa nông thôn và thành thị và ở quy mô nhỏ hơn là sự cân bằng trong đời sống của mỗi con người.

Triển lãm cũng giới thiệu một tác phẩm của họa sỹ Lê Thiết Cương làm từ vỏ hộp sản phẩm Davines đã qua sử dụng: Những đóa sen vẫn nở trong những chiếc hộp được sản xuất từ chất liệu thân thiện với môi trường, đã qua sử dụng. Tất cả được treo trên một thân tre già. Hãy tìm về sự cân bằng như thiên nhiên đã tạo ra có lẽ chính là lời nhắn nhủ khó có thể bỏ qua của các nghệ sỹ và nhà tổ chức triển lãm này.

C.T

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN