Chàng trai Hải Dương Đinh Văn Phú và nhiệt huyết trong công tác thiện nguyện chống dịch

Chứng kiến những khó khăn và vất vả của lực lượng chống dịch, chàng trai quê Hải Dương, Đinh Văn Phú, đã quyết tâm phải góp một phần sức nhỏ bé của mình để đồng hành và chia sẻ cùng họ.

Chú thích ảnh

Với tình yêu thương con người tha thiết, khi nhìn thấy hình ảnh các lực lượng tuyến đầu đang ngày đêm làm việc để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, Đinh Văn Phú đã không ngần ngại  quyết định đóng góp một phần sức lực của bản thân bằng những món quà và lời động viên tri ân đến từng chốt kiểm dịch. Đinh Văn Phú đã có những chuyến ghé thăm đến từng chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh  để trao tận tay các y bác sĩ và chiến sĩ làm nghiệm vụ.

Đa phần những phần quà đều là nhu yếu phẩm, đồ dùng cần thiết cho mục đích chống dịch,với tấm lòng thương yêu cùng từng phần quà được chở trên xe máy đi khắp nẻo đường đến chốt kiểm dịch mới là điều chúng ta cần trân quý và học hỏi từ chàng trai 9x Đinh Văn Phú, những lời hỏi thăm và động viên trong thời điểm dịch bệnh là món quà vô giá giúp lực lượng làm công tác chống dịch có thêm động lực để cố gắng không ngừng vì mục tiêu kiểm soát tình hình dịch bệnh.

Chia sẻ về lý do quyết định làm thiện nguyện với đối tượng là lực lượng tuyến đầu, Đinh Văn Phú cho biết: “Bản thân mình trong thời gian vừa qua cũng từng tận mắt chứng kiến tác hại của dịch bệnh COVID-19 đến sự phát triển kinh tế, ổn định xã hội và sức khỏe của nhân dân. Đồng thời, mình cùng bắt gặp rất nhiều hình ảnh các chiến sĩ, bác sĩ phải gồng mình lên chống chọi lại dịch bệnh, lấy lại mạng sống cho người dân. Hình ảnh chiến sĩ, bác sĩ gục mình trên bàn, nơi góc tối của bức tường hay ngủ gật ngay cầu thang đã thôi thúc mình nhất định phải làm một điều gì đó. Vì vậy, mình đã quyết định cùng anh trai chuẩn bị những phần quà nhỏ, chở đến từng chốt kiểm dịch để hỗ trợ một phần nào đó cho những người đang làm nhiệm vụ”

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN