Đón xuân trên công trình thủy điện Ia Ly

Xuân đến là thời khắc nhà nhà xum họp, những người con làm ăn xa từ khắp mọi miền đất nước có dịp về quê ăn Tết với gia đình, quây quần bên nồi bánh chưng ấm áp. Nhưng, những công nhân ngành điện làm việc tại các nhà máy thủy điện, được về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình là điều rất khó.

Thuỷ điện Ia Ly. Ảnh Internet.


Với trách nhiệm giữ nguồn sáng ổn định cho nhân dân đón Tết, họ đành gác lại niềm vui riêng của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của đất nước.

Đã hơn 11 xuân, nhiều cán bộ, công nhân viên chức của Nhà máy thủy điện Ia Ly (Gia Lai) đón Tết ngay trên công trình. Đối với họ, Tết đến lại là thời điểm phải tập trung cao độ trong công việc bởi cần phải đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, an toàn, giữ “nguồn sáng” cho nhân dân đón Tết.

Anh Cù Minh Trung - nhân viên Nhà máy thủy điện Ia Ly chia sẻ: Từ khi vào làm việc tại nhà máy cũng đã hơn 10 năm, nhưng chỉ mới về đón giao thừa cùng gia đình được một lần, còn phải ở lại trực Tết cùng anh em. Ở nhà, vợ, con cũng buồn vì vắng mặt chồng, nhưng vì công việc, anh em ai cũng có chung hoàn cảnh, nên đành gác lại việc riêng để cùng anh em hoàn thành nhiệm vụ. Với lại đối với anh em ngành điện, thấy điện sáng ổn định, hệ thống vận hành không trục trặc là “vui như Tết” rồi.

Hầu hết anh em ngành điện ở nhà máy thủy điện Ia Ly đón Tết trên công trình đã trở nên thân quen. Đối với họ, ngày Tết cũng như ngày thường, đều phải chia nhau trực 24/24 giờ. Anh Nguyễn Tiến Danh - kíp trưởng tổ máy phát điện Nhà máy thủy điện Ia Ly tâm sự: Cũng như anh em làm việc chung trong nhà máy, hầu hết đã có thâm niên “hơn 11 xuân” làm việc tại nhà máy, và cũng chừng ấy xuân, anh em phải đón Tết trên công trình thủy điện. Đêm giao thừa ở các thành phố lớn, tiếng pháo hoa báo hiệu thời khắc bước sang năm mới rộn ràng, nhưng vì trong nhà máy tất cả các hệ thống nghe nhìn như tivi, đài, báo đều không được sử dụng, nên anh em đành “nghe tiếng máy chạy thay tiếng pháo và thấy nguồn điện sáng thay cho ánh sáng rực rỡ của pháo hoa”.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, những công nhân ngành điện cần có sự đồng cảm, thấu hiểu của phía “hậu phương”- đó là những người vợ, người con. Vẫn biết đêm giao thừa vắng bóng người chồng là rất buồn, nhưng nhờ thấu hiểu được đặc thù của ngành, nên hầu hết những người vợ đều thông cảm, động viên các anh hoàn thành tốt nhiệm vụ. Anh Lý Thế Đạt chia sẻ: Nhờ vợ con hiểu được đặc thù của ngành mình làm, nên việc không được về nhà đón Tết, đón giao thừa cùng gia đình giờ không còn nặng nề nữa.

Đêm giao thừa, vợ con điện vào chúc Tết, động viên mình và anh em nên cũng vơi đi nỗi buồn. Dần rồi thành quen nên anh em đều vui vẻ với công việc của mình. Cùng với đó là sự quan tâm của Ban lãnh đạo công ty đối với những anh em ở lại ăn Tết trên công trình cũng tiếp thêm động lực, động viên anh em công nhân trong công ty luôn hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo máy móc vận hành ổn định, góp thêm niềm vui cho nhân dân đón Tết./.



Quang Thái
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN