Một bài viết trên báo Telegraph của Anh đầu tuần này đã so sánh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu với Winston Churchill, cho rằng các chiến dịch quân sự và chính sách đối đầu Iran của ông đã góp phần định hình lại Trung Đông.
Ngày 6/3, bên cạnh việc khẳng định Iran phải “đầu hàng vô điều kiện”, Tổng thống Donald Trump hy vọng về một nhà lãnh đạo mới tại Iran có lập trường thân thiện với Mỹ cũng như Israel.
Ngày 6/3, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết “một số quốc gia đã bắt đầu các nỗ lực hòa giải” trong khi các cư dân ở Tehran nói rằng họ vừa trải qua đêm không kích dữ dội nhất kể từ khi chiến tranh với Mỹ-Israel bùng nổ.
Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tuyên bố rằng những “lời đe dọa đến tính mạng” từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ không khiến ông từ bỏ nỗ lực phá vỡ “phong tỏa dầu mỏ” mà Kiev áp đặt đối với Budapest.
Bộ trưởng Nội vụ mới được bổ nhiệm của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Mustafa Ciftci, thông báo rằng Ankara đang đánh giá mọi phương án và chuẩn bị cho ba kịch bản khác nhau nhằm đối phó với khả năng xuất hiện làn sóng di cư từ Iran, quốc gia đã bị Mỹ và Israel tấn công kể từ ngày 28/2.
Vào sáng 5/3, theo giờ địa phương, nhiều tiếng nổ lại được nghe thấy khắp Tehran, khiến người dân không biết nên ở lại thành phố hay tìm cách rời đi.
Liên hợp quốc cho biết khoảng 100.000 người đã rời khỏi thủ đô Tehran của Iran trong 48 giờ đầu tiên sau khi Mỹ và Israel mở các đợt không kích, cho thấy quy mô di dời dân sự lớn do leo thang quân sự gây ra.
Kể từ khi xung đột Trung Đông nổ ra vào ngày 28/2 tới nay, theo Bộ Quốc phòng UAE, nước này đã hứng chịu hơn 800 thiết bị bay không người lái và 200 tên lửa.
Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã “quá muộn” cho đàm phán với Tehran, các đòn không kích quy mô lớn của Mỹ và Israel vào Iran cùng các đòn trả đũa của Tehran đã khiến hàng trăm người thiệt mạng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra các mục tiêu bao trùm cho Chiến dịch Cơn Thịnh nộ Khủng khiếp (Operation Epic Fury), trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định chiến dịch sẽ không “bất tận”.
Tướng Jabari của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố Eo biển Hormuz đã bị đóng cửa và cảnh báo bất kỳ con tàu nào tìm cách đi qua sẽ bị Hải quân Iran nhắm mục tiêu khai hoả.
Thổ Nhĩ Kỳ đã đình chỉ việc cho công dân Iran qua biên giới theo diện cá nhân từ Iran vào lãnh thổ nước này, trong bối cảnh xung đột khu vực leo thang sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.
Ngày 2/3, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Ali Larijani tuyên bố Tehran “sẽ không đàm phán với Mỹ”, bác bỏ các thông tin cho rằng Iran đã có động thái tiếp xúc ngoại giao.
Các nước Vùng Vịnh tuyên bố “sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ an ninh và ổn định của mình, cũng như bảo vệ lãnh thổ, công dân và người cư trú, bao gồm cả lựa chọn đáp trả hành động gây hấn”.
Việc Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei bị sát hại trong một cuộc không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel đã đẩy nước Cộng hòa Hồi giáo này vào một trong những giai đoạn chuyển tiếp chính trị hệ trọng nhất kể từ cuộc cách mạng năm 1979, kích hoạt các thủ tục hiến định để lựa chọn lãnh đạo mới trong bối cảnh leo thang khu vực và bất định nội bộ sâu sắc.
Vào hôm 1/3, Trung Quốc đã lên án vụ ám sát Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei trong các đợt tấn công của Mỹ–Israel nhằm vào thủ đô Tehran của Iran diễn ra một ngày trước đó.
Từ năm 1989, Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã định hình đường lối đối đầu cứng rắn của Iran với phương Tây, đồng thời củng cố bộ máy an ninh và mở rộng ảnh hưởng của Tehran tại Trung Đông.
Trái ngược với tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump, các hãng thông tấn Tasnim và Mehr của Iran khẳng định Lãnh tụ Tối cao nước này, ông Ayatollah Ali Khamenei vẫn “vững vàng và kiên định trong việc chỉ huy chiến trường”.
Ngày 28/2, kênh 12 của Israel dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết có những “dấu hiệu ngày càng gia tăng” cho thấy Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei đã thiệt mạng, nhưng vẫn chờ xác nhận.
Mỗi khi nhắc đến nhà lãnh đạo Phạm Văn Đồng, người ta thường nhớ tới một con người có ánh mắt điềm tĩnh, sáng; thần thái khoan hòa, tự nhiên; mái tóc bạc chải gọn, với vầng trán toát trí tuệ vượt tầm thời đại.
Theo Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem, bà luôn tin rằng khi mọi người nói về “nhà nước ngầm” thì nó thực sự tồn tại; nhưng bà chưa bao giờ tưởng tượng rằng mọi chuyện lại tệ đến mức này.