Sự bí ẩn mang tên Triều Tiên

Cựu kiến trúc sư người Anh Nick Bonner đã mang đến cho nhiều du khách quốc tế cơ hội hiếm có - khám phá một trong những đất nước bí ẩn nhất thế giới là CHDCND Triều Tiên.


 


 

Những màn trình diễn hoành tráng tại lễ hội Arirang ở Triều Tiên. Ảnh: Internet

Bonner xúc tiến tour du lịch Koryo tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, nước có chung biên giới với Triều Tiên, từ năm 1993 cùng với một nhóm bạn đồng nghiệp. Từ chuyến du lịch Triều Tiên đầu tiên thu hút được vỏn vẹn 12 du khách, đến nay đã có khoảng 1.300 khách biết đến Triều Tiên qua dịch vụ của Bonner. Du khách đến Triều Tiên sẽ được đưa đến những điểm du lịch "không thông thường" như một viện điều dưỡng cũ, một nhà máy chế biến hải sản hay một nông trang tập thể kiểu mẫu. Bonner giải thích: "Hầu hết mọi người đến với chúng tôi không phải là những người thích đi du lịch theo nhóm. Với chúng tôi, quan trọng là để du khách có được trải nghiệm tốt nhất có thể".

CHDCND Triều Tiên mới chỉ mở cửa cho du khách phương Tây từ năm 1987 và vẫn duy trì chính sách kiểm soát nghiêm ngặt. Các du khách tham gia tour Koryo luôn được "kèm cặp" bởi người bản địa và mọi sự đi lại tự do ngoài chương trình đều không được phép. Các nhà báo nước ngoài không được tham gia tour du lịch này và du khách Mỹ vẫn bị cấm rời Triều Tiên bằng tàu hỏa để tới Trung Quốc - cầu nối chính với thế giới bên ngoài của Triều Tiên.

Ban đầu, tour Koryo chỉ đưa du khách tham quan thủ đô Bình Nhưỡng, khu phi quân sự nằm giữa hai miền Triều Tiên và Núi Myohyang. Song dần dần, Bonner cho biết ông đã được phép tiếp cận nhiều điểm tham quan hơn. Tour du lịch của Bonner hiện đóng góp một nửa số du khách nước ngoài cho Triều Tiên thông qua hợp tác với Công ty Du lịch Quốc tế Triều Tiên thuộc sở hữu nhà nước.

Với sự giúp đỡ của 40 hướng dẫn viên du lịch địa phương thông thạo nhiều ngôn ngữ, du khách tham gia tour Koryo có thể tới những bãi biển yên bình ở vùng duyên hải hoặc thậm chí có thể đến ở tại nhà người dân theo hình thức "home stay" ở thị trấn Haeju và thành phố công nghiệp Chongjin.
Tour du lịch này cũng đưa du khách đến với khu công nghiệp do Hàn Quốc góp vốn nằm ở Kaesong, thành phố cảng Nampo, và núi Paekdu - ngọn núi lửa cao nhất trên bán đảo Triều Tiên.

Đến tháng 9 tới, du khách sẽ được tham quan núi Paekdu bằng xe đạp. Bonner cho biết đây thực sự là một thách thức thú vị vì trước nay chưa từng có chuyện này. Cho đến nay, tại thủ đô Bình Nhưỡng phụ nữ vẫn không được phép đi xe đạp bởi việc này bị đánh giá là "không thanh lịch và nguy hiểm".
Cũng trong hành trình khám phá đất nước Triều Tiên, du khách sẽ được đưa tới thành phố Hamhung lớn thứ hai ở nước này và mới chỉ mở cửa cho người nước ngoài từ năm ngoái, cùng khu "tự do thương mại" Rason, một hình ảnh tương đối hiếm ở đất nước Triều Tiên.

Theo AFP, các tour du lịch đến Triều Tiên không hề rẻ, với hành trình 4 đêm có giá khoảng 1.400 USD/người. Tuy nhiên, điều giá trị nhất khi tham quan Triều Tiên theo cảm nhận của nhiều du khách nước ngoài là chứng kiến lễ hội văn hóa quần chúng Arirang - lễ hội múa và trình diễn xếp hình hoành tráng thuộc hàng nhất nhì thế giới với sự tham dự của tới 100.000 người. Cẩm nang hướng dẫn du lịch của Koryo quảng bá: "Sự kiện ngoạn mục nhất thế giới này... cuộc trình diễn này, du khách chỉ có thể được thưởng lãm ở Triều Tiên".

Đỗ Sinh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN