Một năm của “triệu phú ổ chuột”

Tháng 10/2011, Sushil Kumar, một thư ký nghèo 27 tuổi, đã trở thành “triệu phú ổ chuột” ngoài đời thực khi giành giải thưởng 1 triệu USD cho phiên bản Ấn Độ của “Who Wants to Be a Millionaire?” (Ai là triệu phú?). Một năm sau, cuộc sống của Kumar không có nhiều đổi thay: Anh mua máy phát điện, một chiếc xe máy và từ bỏ việc làm với mức lương 100 USD/tháng, nhưng vẫn mặc những bộ quần áo cũ và sống trong ngôi nhà nhỏ với đại gia đình 11 người của mình.


 

Sushil Kumar trở thành triệu phú sau khi thắng giải cao nhất của cuộc thi “Ai là triệu phú?” ở Ấn Độ.

 

Một năm trước, thế giới đã chứng kiến anh thư ký văn phòng chính quyền ở Bihar, một trong những bang nghèo nhất Ấn Độ, trở thành người chơi đầu tiên giành giải thưởng cao nhất 50 triệu rupee (1 triệu USD) tại cuộc thi “Ai là triệu phú?”. Trước khi xuất hiện trên show truyền hình này, Kumar chỉ kiếm được không hơn 100 USD mỗi tháng. Nhờ trả lời 13 câu hỏi chính xác, anh mang về số tiền mà nếu chỉ đi làm công ăn lương, Kumar sẽ phải mất 800 năm mới kiếm được.


Chiến thắng của Kumar đã được biết đến trên khắp thế giới, bởi nó gần như giống hệt với kịch bản bộ phim “Slumdog Millionaire” (Triệu phú ổ chuột) của đạo diễn Danny Boyle, từng đoạt 8 giải Oscar năm 2009. Thông qua việc bám theo diễn biến của chương trình “Ai là triệu phú?” phiên bản Ấn Độ, phim xoay quanh cuộc đời một chàng trai đã trả lời đúng đến câu hỏi cuối cùng nhờ những ký ức đau xót và nghiệt ngã về tuổi thơ của mình tại một khu ổ chuột ở Mumbai.


Trên tường ngôi nhà của Kumar ở thị trấn Motihari là một tấm ảnh đã mờ và tươm mép, chụp chủ show “Ai là triệu phú?”, siêu sao Bollywood, Amitabh Bachchan - một trong những hình ảnh ít ỏi gợi nhớ về chiến thắng một năm trước. Nhà của Kumar là một căn hộ rất “căn bản”, bốn phòng ngủ đều có giường đôi, ở mỗi phòng kê một chiếc tivi nhỏ. Đây là nơi anh sống cùng vợ, bố mẹ, bốn anh em, hai người chị dâu và một đứa cháu, cả thảy 11 người.


“Chúng tôi chỉ sống trong một thị trấn rất nhỏ, nên mọi vấn đề kinh tế đều được giải quyết 100%. Tôi thấy không khác gì một phép màu”, Kumar nói. Ngồi vắt chân trên giường, anh giới thiệu một món đồ mới mua, chiếc máy vi tính đầu tiên - một chiếc máy tính bảng. Mới đây, Kumar cũng đã mua một chiếc xe máy, chiếc xe đầu tiên anh sở hữu, dù có đủ tiền mua vài chiếc xe ô tô thể thao. Kumar vẫn mặc những bộ quần áo cũ. Người cựu thư ký cho biết, anh chi tiêu một cách thận trọng. Cho đến nay, Kumar đã tiêu hết tổng cộng 200.000 USD, trong đó chiếm phần lớn là miếng đất nơi anh đang xây một căn nhà 9 phòng, “mỗi phòng đều có toilet khép kín”, cho cả đại gia đình.


Khoản tiền thưởng “triệu đô” đã thay đổi Kumar theo những cách bé nhỏ và giản đơn. Anh trả hết nợ cho một người em, mua ít trang sức cho vợ và phần còn lại gửi ngân hàng. Ấn Độ nổi tiếng về văn hóa tiết kiệm, và Kumar không là ngoại lệ. Anh đã nhận một số lời khuyên về đầu tư tiền bạc, nhưng cũng có rất nhiều đề nghị xin giúp đỡ. “Từ khi tôi thắng giải, nhiều người bắt đầu viết thư hỏi xin tiền để mua đất, để trang trải khó khăn, làm đám cưới cho con…”. Nhưng anh tỏ ra rất cứng rắn với những lá thư xin xỏ đó: “Trong xã hội này, nếu anh giúp một người, cả ngàn người sẽ đổ tới và nói họ cũng rất cần giúp đỡ. Một triệu đôla là số tiền lớn, nhưng không đủ để anh giúp đỡ hết cả, anh sẽ mất bay số tiền đó trong một ngày”.


Mặc dù vậy, có tiền, Kumar đã mạnh dạn xin nghỉ việc. Giờ đây, anh dành nhiều thời gian xem các phim tài liệu và đọc sách. “Tôi muốn một ngày nào đó sẽ trở thành giảng viên tâm lý học. Tôi cũng muốn lập một thư viện cá nhân nữa”, Kumar thổ lộ ước mơ và cho biết anh cũng nhận được đề nghị đóng phim cũng như tham gia các show truyền hình, nhưng chỉ nhận lời “Jhalak Dhikalaja”, phiên bản Ấn Độ của “Strictly Come Dancing” (giống như Bước nhảy Hoàn vũ, format gốc của đài BBC).


Tuy nhiên thử thách lớn nhất của Kumar thì vẫn chưa tới, đó là việc anh sắp trở thành bố. Kumar kết hôn với Seema vài tháng trước khi tham gia “Ai là triệu phú” và hai vợ chồng đang chuẩn bị đón con đầu lòng.


Theo bác sĩ tâm lý Sanjay Chugh, một số người giàu “sau một đêm” có thể trở nên phô trương, đôi khi vội vàng chi tiêu hết số tiền. Nhưng với Kumar thì không có chuyện như vậy. Anh không có kế hoạch rời thị trấn quê nhà tới các thành phố lớn. “Tôi vẫn là Sushil Kumar như trước khi chiến thắng, và vẫn như vậy trong tương lai”, chàng “triệu phú ổ chuột” nói.


Thu Hằng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN