Một Barcelona khác lạ với 'tour guide' vô gia cư

Ramon Holgado thường ngủ trong hộp các tông ở ngoài đường nhưng Giáng sinh này nhiều thứ đã thay đổi bởi ông đã trở thành hướng dẫn viên du lịch của chương trình du lịch vô gia cư ở Barcelona, Tây Ban Nha.

Ngoài việc giúp du khách được hiểu thêm về lịch sử của thành phố cũng như cho họ thấy những cảnh quan đẹp, Holgado 64 tuổi còn cho du khách cái nhìn thực tế về cuộc sống của những người vô gia cư ở Barcelona từ khi khủng hoảng kinh tế diễn ra.

Ông Holgado vui vẻ chia sẻ với du khách. Ảnh: AFP


Là người gốc Salamanca ở phía tây Tây Ban Nha, Holgado với mái tóc xoăn muối tiêu và cặp kính dày luôn cảm thấy khó khăn về khoảng thời gian ông sống trên hè phố.

Chưa đầy 10 năm trước đây, Holgado là đầu bếp tại một nhà hàng sang trọng ở New York (Mỹ), ông quay về Barcelona vào năm 2004 sau 30 năm ly hương, đến năm 2008 thì nền kinh tế Tây Ban Nha bắt đầu gặp nhiều khó khăn.

Barcelona là một trong những thành phố giàu có nhất Tây Ban Nha nhưng trong những năm gần đây thành phố này cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi suy thóai kinh tế. 1/10 số người vô gia cư tại Tây Ban Nha hiện đang sinh sống tại Barcelona.



Sau khi cha và anh trai qua đời, Holgado phải vào bệnh viện trong 10 tháng do trầm cảm, xuất viện ông trở thành người vô gia cư.

Nhưng hiện nay Holgado đang là nhân viên của công ty du lịch Hidden City Tours, nơi đã tuyển 4 hướng dẫn viên là những người vô gia cư tại Barcelona, thành phố thu hút 27 triệu khách du lịch mỗi năm.

Bốn hướng dẫn viên của Hidden City Tours có khả năng nói tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức; họ từng là nhà ngôn ngữ học và kiến trúc sư.

Khi đi qua Plaza Sant Felip Neri, một di tích lịch sử gắn liền với nội chiến Tây Ban Nha, ông Holagado chia sẻ với nhóm du khách: “Quảng trường này là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất đối với người vô gia cư ở Barcelona. Nơi đây khá yên tĩnh và mát mẻ trong mùa hè và không quá giá lạnh trong mùa đông”.

Cô Lisa Grace, một phụ nữ người Anh sống tại Barcelona và là người thành lập Hidden City Tours, nói: “Chúng tôi đã tiết lộ những điều bị ẩn khuất. Đây là Barcelona mà bạn không thể thấy trong bất kỳ chương trình du lịch nào”.

Chuyến đi 2 tiếng đã tiết lộ về một thành phố với những nét khác lạ qua cuộc sống của người vô gia cư. Marcella Santocchi, một du khách Italy trong nhóm của Holgado chia sẻ: “Điều này hoàn toàn bất ngờ. Tôi không thể tưởng tượng nổi điều này lại xảy ra ở Barcelona”.

Chuyến du lịch chia sẻ những khía cạnh về cuộc sống của người vô gia cư. Ảnh: AFP


Du khách người Nhật Bản, Tomoko Fukuzawa tâm sự: "Tôi chưa giờ tham gia một chương trình du lịch đại trà bởi tôi cảm thất chúng thật tẻ nhạt khi du khách chỉ lẽo đẽo theo một hướng dẫn viên, người không hề bỏ nhiều tâm huyết. Nhưng khi tham gia chuyến du lịch này tôi đã được cảm nhận một điều thật khác biệt”.

Holgado chia sẻ về cuộc sống vô gia cư với phóng viên hãng tin AFP: “Tôi thường xuyên phải tiếp xúc với những kẻ thô lỗ, các tên trộm hoặc người vô gia cư nghiện ngập”. Hiện ông đã tiết kiệm đủ tiền để thuê một căn hộ nhỏ sống cùng với một số người khác, ông hy vọng chương trình du lịch này sẽ phát triển để ông có thể sống một cuộc sống thoải mái hơn.

Holgado nói: “Nếu mọi người biết câu chuyện đằng sau mỗi người vô gia cư, những định kiến sẽ bị phá vỡ. Điều xảy ra với chúng tôi và cũng có thể xảy ra với bất kỳ ai”.


Hà Linh (Theo AFP)
Người vô gia cư ở Nhật
Người vô gia cư ở Nhật

Cụ Kazuo Oka kiếm được khoảng 3.000 yen (28 USD)/ngày bằng việc thu nhặt đồ hộp tái chế, và tự hào về những bữa tối nấu bằng bếp du lịch bên lề đường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN