Hà mã cắn chết du khách tò mò chụp ảnh

Một du khách người Đài Loan (Trung Quốc) đã thiệt mạng sau khi bị một con hà mã cắn vào ngực khi ông này tìm cách chụp ảnh con vật ở Kenya.

Chú thích ảnh
Hà mã tại một vườn thú ở Colombia. Con vật được biết đến có hàm răng sắc nhọn và hung dữ.
Ảnh: AFP

Ông Chang Ming Chuang (66 tuổi) lúc đó đang tìm cách chụp ảnh con vật tại khu nghỉ dưỡng động vật hoang dã Hồ Naivasha, cách thủ đô Nairobi 90 km về phía tây bắc.

Một du khách người Đài Loan khác cũng bị thương trong vụ việc. Từ đầu năm đến nay, đã có tới 6 người thiệt mạng do hà mã tấn công trong khu nghỉ dưỡng.

Các nhân chứng cho biết hai nạn nhân này đã tới quá gần con vật ở gần khách sạn Sopa. Người đàn ông bị tấn công mạnh được nhanh chóng đưa tới bệnh viện song cuối cùng đã tử vong do mất máu quá nhiều.

David Kilo – Chủ tịch Hiệp hội Chủ tàu thuyền Hồ Naivasha, giải thích với báo Star của Kenya rằng mực nước dâng cao khiến khu vực nghỉ ngơi cho hà mã bị thu hẹp lại, buộc chúng phải tìm nơi khô ráo trong các nông trại và gần các khách sạn, khiến sự tiếp xúc giữa loài vật và con người gia tăng.

Cơ quan Động vật Hoang dã Kenya cho biết đang theo dõi con hà mã có liên quan tới vụ tấn công.

Hà mã được cho là loài vật khá hung dữ, có hàm răng sắc nhọn và nặng tới hơn 2.700 kg. Mỗi năm loài vật này cướp đi mạng sống của gần 500 người tại châu Phi.

Năm ngoái, ngành du lịch mang về cho Kenya 1,2 tỷ USD, với 1,4 triệu khách du lịch quốc tế.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Chồng giả chết để vợ khỏi ‘vòi’ tiền
Chồng giả chết để vợ khỏi ‘vòi’ tiền

Một người đàn ông Honduras đã nhét bông vào mũi, phủ vải trắng lên người, giả vờ chết và nằm trong nhà xác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN