“Cậu bé đường phố” trở thành thần tượng âm nhạc Hàn Quốc

Trong trang phục áo sơmi kẻ carô và quần jeans xanh, chân đi giày thể thao, thí sinh mang số báo danh 40272 của cuộc thi tìm kiếm tài năng ca nhạc Hàn Quốc có tên "Korea's got Talent" không có vẻ gì của một ca sĩ thính phòng điển hình. Song giọng hát cùng câu chuyện đời nhiều éo le của Choi Sung-bong đã làm lay động trái tim hàng triệu người trên khắp thế giới. Qua Internet, "cậu bé đường phố" Hàn Quốc đang trở thành một phiên bản của thần tượng âm nhạc Anh Susan Boyle.

Câu chuyện cuộc đời Choi Sung-bong đã khiến nhiều người rơi nước mắt. Ảnh: Internet


Hôm nay (16/7), Choi Sung-bong bước vào vòng bán kết cuộc thi "Korea's got Talent". Khác với những lần thi trước, chàng trai 22 tuổi này cảm thấy tự tin hơn rất nhiều bởi giờ đây anh đã có được một lượng "fan" đông đảo không chỉ ở xứ Hàn mà còn ở khắp nơi trên thế giới. Không ít người yêu nhạc thậm chí so sánh chàng trai có chất giọng nam trung mạnh mẽ này với thần tượng nhạc pop Justin Bieber.

"Với tôi, ca hát là chiếc cầu rộng rãi nối tôi với mọi người trên thế giới", Choi thổ lộ trên bức thư điện tử gửi hãng Reuters (Anh).

Tháng 5 vừa qua, ở vòng thi thứ nhất cuộc thi tìm kiếm tài năng ca nhạc Hàn Quốc, khi một vị giám khảo đã nói rằng không thể đoán được nghề nghiệp của Choi nếu dựa vào vẻ bề ngoài của anh, Choi đã khiến khán giả cười ồ khi trả lời anh chỉ là một "lao động tay chân". Sau đó, khán giả lại cười nghiêng ngả một lần nữa khi vị giám khảo tiếp tục hỏi: "Ý anh là lao động tay chân vào sáng sớm hay đại loại như vậy à?". Nhưng sự ồn ào trong khán phòng đã biến mất khi Choi trả lời rằng, anh đã bị bỏ lại ở một trại trẻ mồ côi khi mới 3 tuổi. Hai năm sau đó, Choi đã chạy trốn khỏi trại trẻ mồ côi do bị đánh đập và bắt đầu cuộc sống vỉa hè ở thành phố Daejon, phía nam thủ đô Xơun. Cậu bé kiếm sống bằng việc bán kẹo cao su, nước ngọt và từng ngủ trên bậc thang của nhà vệ sinh công cộng.

Choi Sung-bong tại cuộc thi "Korea's got Talent".


Bước ngoặt trong cuộc đời cậu bé đường phố đã đến khi Choi 14 tuổi. Một phụ nữ bán đồ ăn vặt gần bến xe buýt ở Daejon đã giúp cậu được đi học văn hóa buổi tối. Choi đã nhanh chóng học xong tiểu học và chính các giáo viên dạy buổi tối đã phát hiện ra giọng hát của cậu.

Choi cũng nói rằng, anh biết mình hát chưa hay lắm vì không được học hành bài bản, song khi cất giọng, anh cảm thấy mình trở thành một con người khác. Và anh mong muốn mang đến niềm hy vọng và hạnh phúc cho mọi người qua tiếng hát của mình.

Câu chuyện đời cùng giọng hát đặc biệt ấn tượng của Choi đã khiến cả khán giả cũng như giám khảo xúc động rơi nước mắt.

Ở một đất nước mà các nhóm nhạc K-pop nam, nữ nhiều như lá mùa thu và phải cạnh tranh nhau khốc liệt để giành giật khán giả, sự nổi tiếng đột ngột của Choi được xem như một hiện tượng còn lạ lùng hơn cả cách cậu chọn ca khúc thể hiện. Cũng như Susan Boyle đã "đột nhiên tỏa sáng" tại cuộc thi tìm kiếm tài năng ca nhạc Anh trên truyền hình, trở thành giọng hát được nghe nhiều nhất trên Internet, Choi đã trở thành một hiện tượng toàn cầu. Câu chuyện đời anh đăng trên YouTube đã được hơn 9 triệu lượt người truy cập (địa chỉ: www.youtube. com/watch?v= Bewkn NW2b8Y &feature= player_embedded).

Trong khi một số độc giả mạng chất vấn tính xác thực về cuộc đời của Choi thì nhà sản xuất chương trình Kim Sae-jin đã lên tiếng bảo vệ anh. Trong thực tế, câu chuyện của Choi không có gì "bất bình thường" nếu xét bối cảnh đất nước Hàn Quốc ở đỉnh điểm cuộc khủng hoảng tài chính châu Á những năm 1990, khi nhà chức trách thừa nhận có hàng nghìn đứa trẻ đã bị bỏ rơi. Nhiều trẻ phải sống một mình trong ngôi nhà vắng cả cha lẫn mẹ. Choi kể cậu từng phải đi ăn xin và từng muốn đầu hàng số phận khi ngẫm đến hiện tại lẫn tương lai tăm tối của mình. Trong những lúc cùng quẫn đó, âm nhạc là người bạn an ủi tốt nhất của anh.

Minh An

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN