Bảo tàng dành cho những trái tim tan vỡ

Bạn sẽ làm gì với những chiếc váy cưới của một cuộc hôn nhân đã đổ vỡ? Với những món quà Valentine của người yêu đã chia tay? Hoặc những mảnh vỡ của những chiếc bát đĩa bị ném đi trong một trận cãi cọ với tình nhân?

Một góc bảo tàng “Những mối quan hệ đổ vỡ”.

Câu trả lời đơn giản nhất là: "Vứt chúng đi!". Song, tại Crôatia, những vật như thế đột nhiên lại trở nên hữu dụng vô cùng. Tất cả những đồ vật đó sẽ được Bảo tàng “Những mối quan hệ đổ vỡ” (Museum of Broken Relationships) ở thủ đô Dagrép tiếp nhận, treo lên trang trọng và được đính kèm những câu chuyện về những rung động xúc cảm, sự lãng mạn và những chuyện tình tan vỡ.

Những vật kỷ niệm này được tập hợp từ khắp nơi trên thế giới. Những người hiến tặng kỷ vật thường được yêu cầu đề rõ ngày tháng và vài dòng chú thích về món đồ của mình.

Bảo tàng độc đáo này nằm ngay cạnh Tòa thị chính Dagrép, nơi các đôi tình nhân thường đến để tổ chức đám cưới. Mỗi năm, cứ vào dịp Valentine, bảo tàng này lại đón lượng khách tham quan cao gấp đôi những ngày khác. Ông Drazen Grubisic, người đồng sáng lập ra bảo tàng này năm 2010, cho biết: "Những đồ vật được trưng bày ở đây tượng trưng cho mọi cấp độ của sự tan vỡ trong tình yêu và thể hiện người ta đã yêu nhau như thế nào".
 
Theo ông, có thể coi đây là một bảo tàng tình yêu, vì mỗi lần tới đây, khách tham quan sẽ suy ngẫm nhiều hơn về những sự mong manh của tình yêu và do đó sẽ chăm chút cho người mình yêu thương nhiều hơn để cùng nhau hướng đến những điều tốt đẹp.

Thanh Phương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN