Cổ động viên Tây Ban Nha vỡ òa trong hạnh phúc sau khi đội nhà lần thứ 2 vô địch World Cup. Ảnh: Thanh Tuấn/PV TTXVN tại Mỹ
Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, hàng nghìn cổ động viên Tây Ban Nha đã đổ xuống các tuyến phố trung tâm Madrid, phủ kín quảng trường Cibeles trong sắc đỏ-vàng rực rỡ. Tiếng hô vang “Campeones, campeones!” (Nhà vô địch, nhà vô địch) hòa cùng tiếng còi xe, pháo sáng và những lá cờ tung bay, tạo nên khung cảnh ăn mừng sôi động nhất kể từ chức vô địch World Cup 2010. Không khí lễ hội cũng lan tỏa tới Barcelona, Seville và nhiều thành phố khác trên khắp cả nước.
Theo kế hoạch, thầy trò HLV Luis de la Fuente sẽ trở về Madrid vào trưa 20/7 (giờ địa phương), trước khi thực hiện màn diễu hành từ khu vực gần Cung điện Moncloa đến quảng trường Cibeles – địa điểm truyền thống dành cho những lễ mừng công của đội tuyển quốc gia. Chính quyền Madrid dự báo khoảng 1 triệu người sẽ đổ ra các tuyến phố trung tâm để chào đón những nhà tân vô địch thế giới.
Hơn 2.050 cảnh sát cùng 400 binh sĩ Vệ binh Dân sự sẽ được huy động nhằm đảm bảo an ninh và điều tiết giao thông cho sự kiện được xem là một trong những lễ ăn mừng lớn nhất trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha.
Chiếc cúp vô địch World Cup được nâng cao trong giây phút đăng quang của đội tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: THX/TTXVN phát
Không chỉ Madrid, bầu không khí World Cup cũng bùng nổ tại New York (Mỹ) – nơi diễn ra trận chung kết. Hàng nghìn người hâm mộ Argentina và Tây Ban Nha tập trung tại Quảng trường Thời đại, Công viên Trung tâm cùng nhiều địa điểm nổi tiếng ở Manhattan để theo dõi trận đấu. Những chiếc áo sọc xanh-trắng của Argentina và sắc đỏ-vàng của Tây Ban Nha phủ kín các tuyến phố, biến thành phố không ngủ thành một lễ hội bóng đá thực sự.
Sau trận đấu, HLV Lionel Scaloni thừa nhận Tây Ban Nha hoàn toàn xứng đáng với chức vô địch. Nhà cầm quân của Argentina cho biết: “Họ là đội bóng chơi hay hơn, đó là sự thật. Chúng tôi buồn vì thất bại nhưng cũng rất tự hào về những gì đã làm được để đi tới trận chung kết. Chúng tôi biết cách chiến thắng và hôm nay cũng biết cách chấp nhận thất bại”.
Chiến lược gia 48 tuổi nhấn mạnh việc Argentina hai lần liên tiếp lọt vào tới tận chung kết World Cup là thành tích rất đáng tự hào. Ông cũng gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ và người hâm mộ vì đã chiến đấu đến những phút cuối cùng: “Chúng tôi đã cống hiến tất cả trên sân. Điều đó xứng đáng được ghi nhận, dù kết quả cuối cùng không như mong muốn”.
Phút đăng quang vô địch World Cup 2026 của đội tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: THX/TTXVN phát
Trong khi đó, hậu vệ Marc Cucurella cho rằng, nền tảng tạo nên chức vô địch của Tây Ban Nha chính là hệ thống phòng ngự gần như hoàn hảo. “La Roja” chỉ để thủng lưới đúng 1 bàn sau 8 trận, thành tích phòng ngự tốt nhất của một nhà vô địch World Cup trong lịch sử giải đấu.
“Khi bạn không để thủng lưới, cơ hội chiến thắng sẽ lớn hơn rất nhiều. Đây không chỉ là công lao của hàng thủ hay thủ môn mà là nỗ lực của cả tập thể. Chúng tôi cùng tấn công và cùng phòng ngự, đó là chìa khóa tạo nên đội tuyển này”, Cucurella chia sẻ, trước khi khẳng định toàn đội xứng đáng tận hưởng một bữa tiệc ăn mừng sau gần 50 ngày tập trung thi đấu.