WORLD CUP 2018: Nhìn lại những 'điểm nóng' trong trận chung kết

Với chiến thắng 4-2 chung cuộc, Pháp đã đăng quang tại World Cup 2018. Tuy vậy, với những ai yêu mến Croatia, vẫn có cảm giác như "vận may" đã ngoảnh mặt với họ trong trận chung kết diễn ra trên sân vận động Luzhniki.

Trong trận chung kết World Cup 2018, Pháp đã vươn lên dẫn trước nhờ bàn phản lưới của Mario Mandzukic trước bị Ivan Perisic gỡ hòa. Tuy nhiên, bàn nâng tỷ số lên 2-1 trên chấm 11m của Antoine Griezmann đã mở ra chiến thắng cho Les Bleus. Trong hiệp 2, đội bóng của HLV Didier Deschamps đã có thêm được 2 bàn thắng nhờ các pha lập công của Paul Pogba và Kylian Mbappe.

Với chiến thắng 4-2 chung cuộc, Pháp đã đăng quang tại World Cup 2018. Tuy vậy, với những ai yêu mến Croatia, vẫn có cảm giác như "vận may" đã ngoảnh mặt với họ trong trận chung kết diễn ra trên sân vận động Luzhniki. Chơi ấn tượng hơn trong hiệp 1 nhưng rốt cuộc, Croatia không phải là đội bóng mỉm cười sau khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Sau đây là một số "điểm nóng" trong trận chung kết vừa qua.

Cần may hay cần hay

Tuyển thủ Pháp Kylian Mbappe ghi bàn thắng thứ 4 cho đội nhà vào lưới Croatia, hoàn tất chiến thắng 4-2 cho Pháp. Ảnh: Kyodo/TTXVN.

Khó có thể chỉ trích lối chơi của đội bóng đã ghi tới 4 bàn trong trận chung kết World Cup, dù thực tế trên sân Pháp tổ chức tấn công không rõ nét và bị Croatia dồn ép. Trong hiệp 1, Croatia có 7 cú sút trúng đích còn Pháp chỉ có 1 cú sút nhưng lại có được 2 bàn thắng. Theo quy định, pha phản lưới của Mandzukic không được tính là cú sút trúng đích.

Về thế trận, Croatia kiểm soát bóng tới 61% thời lượng trên sân. Tuy nhiên, điều này chẳng có nghĩa lý gì khi Kylian Mbappe và Antoine Greizmann đã tỏa sáng đúng lúc. Chưa kể, Pháp lại có những nhân tố đủ khả năng khiến thế trận tấn công của Croatia không thể triển khai dễ dàng. Dù Kante phải rời sân sớm do nguy cơ anh phải nhận thêm thẻ nhưng với sự góp mặt của Steve N’Zonzi, Pháp đã bảo vệ được khu trung tuyến.

Nhìn lại toàn bộ chiến dịch của Pháp ở World Cup 2018, HLV Deschamps đã xây dựng Les Bleus xung quanh 7-8 cầu thủ cố định. Có thể Pháp chơi chưa hay trong trận chung kết nhưng cuối cùng, Deschamps đã có được điều mà ông muốn. Chức vô địch World Cup trên cương vị cả cầu thủ và HLV đã đưa sự nghiệp của ông lên một đỉnh cao mới.

"Đoàn tàu Tình yêu"

Tưởng như việc Anh rời World Cup 2018 cũng đặt dấu chấm hết cho các pha dàn xếp đá phạt góc có tên gọi "Đoàn tàu Tình yêu". Tuy nhiên, trong trận chung kết vừa qua, cách tổ chức đá phạt kiểu này đã được các học trò của HLV Deschamps tái hiện. Trong tình huống ở phút 37, 5 cầu thủ Pháp đã xếp hàng dọc, khiến hàng phòng ngự Croatia loay hoay tìm cách chia người ra để xử lý tình huống. Đây cũng là pha bóng dẫn tới tình huống để bóng chạm tay của Ivan Perisic trong vòng cấm địa.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, cách xếp hàng đợi quả phạt góc kiểu "Đoàn tàu Tình yêu" khiến cầu thủ đối phương khó có thể chia người ra bắt vị trí. Và khi thực hiện cách xếp hàng kiểu này, Pháp đã gây ra nhiều rắc rối cho hàng phòng ngự Croatia.

Vai trò của VAR

Nếu không có công nghệ VAR, nhiều khả năng trọng tài chính đã không phát hiện pha để bóng chạm tay của Ivan Perisic.

Trong phát biểu mới đây, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino từng nói rằng các tình huống tranh cãi trên sân sẽ không còn nữa. Nhờ các công nghệ hỗ trợ cho trận đấu, những tình huống gây tranh cãi đã không còn nhiều ở World Cup 2018. Với công nghệ VAR, trọng tài có thể dễ dàng quan sát lại tình huống. Cụ thể là pha để bóng chạm tay của Ivan Perisic. Nếu không có công nghệ, nhiều khả năng trọng tài chính đã không phát hiện được ra tình huống này. Tuy nhiên, sau những lần xem lại, trọng tài Nestor Pitana đã không ngần ngại cho Pháp hưởng quả đá phạt 11m.

Tinh thần Croatia

Đội bóng Croatia tại World Cup 2018 sẽ còn sống mãi trong lịch sử những người yêu bóng đá. Nếu Pháp cho thấy họ đã đạt tới đỉnh cao của việc cân bằng giữa bóng đá tấn công và thực dụng thì HLV Zlatko Dalic lại xây dựng một Croatia chơi bóng bằng đam mê kết hợp với tinh thần chiến đấu. Cách Croatia nhập cuộc trong trận chung kết đã tạo ra sự hứng khởi cho người hâm mộ trên toàn thế giới. Những lo ngại về một trận đấu cầm chừng, thăm dò và chủ yếu đợi cơ hội phản công của hai bên đã không còn khi Croatia đẩy đội hình lên từ đầu.

HLV Zlatko Dalic  xây dựng một Croatia chơi bóng bằng đam mê kết hợp với tinh thần chiến đấu

Trong sơ đồ chiến thuật của Croatia, hai hậu vệ biên Sime Vrsaljko và Ivan Strinic đã có trận đấu để đời. Họ lên công về thủ khiến hàng phòng ngự Pháp luôn đặt trong tình trạng báo động. Tuy nhiên, những tình huống thiếu may mắn trên sân đã khiến Croatia không thể có được nụ cười sau trận đấu. Bóng đá là thế. Không phải lúc nào đội chơi hay hơn, giành được nhiều tình cảm hơn cũng là đội thắng. Dẫu vậy, Croatia đã viết lên một câu chuyện cổ tích tại World Cup 2018.

Anh Hiển (TTXVN)
WORLD CUP 2018: Con đường màu Xanh
WORLD CUP 2018: Con đường màu Xanh

Đầy năng lượng, đầy kỷ luật và đầy sức mạnh. Pháp đăng quang bằng chiến thắng 4-2 trước Croatia và điều đáng nói là kể cả ở thời khắc họ lên đỉnh bóng đá thế giới như vậy, vẫn có cảm giác rằng Les Bleus trẻ trung này còn có thể tiến bộ hơn nữa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN