WORLD CUP 2018: Con đường màu Xanh

Đầy năng lượng, đầy kỷ luật và đầy sức mạnh. Pháp đăng quang bằng chiến thắng 4-2 trước Croatia và điều đáng nói là kể cả ở thời khắc họ lên đỉnh bóng đá thế giới như vậy, vẫn có cảm giác rằng Les Bleus trẻ trung này còn có thể tiến bộ hơn nữa.

Tiền đạo 19 tuổi Kylian Mbappe của đội tuyển Pháp nhận danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của FIFA. Ảnh: THX/ TTXVN

Với một đội hình trẻ thứ 2 ở World Cup 2018, với ngôi sao Kylian Mbappe mới 19 tuổi, chiến thắng này hoàn toàn có thể là điểm xuất phát cho một kỷ nguyên đáng nhớ với bóng đá Pháp. Didier Deschamps từng bị chê tơi bời với lối chơi buồn tẻ khi Pháp thua Bồ Đào Nha trong trận chung kết EURO 2016 ngay trên sân nhà Paris. Nhưng giờ thì những lời lẽ như vậy sẽ phải im bặt. Thành tích nói lên tất cả. Và cả cách chiến thắng nữa!

Deschamps vẫn thể hiện mình là mẫu HLV coi trọng yếu tố phòng ngự và sự chắc chắn. Nhưng khác 2 năm trước, lần này ông có thêm những mũi nhọn trên hàng công với Mbappe đầy tốc độ, với Antoine Griezmann sáng tạo và Paul Pogba bất ngờ lột xác khiêm tốn hơn nhưng đồng nghĩa hiệu quả hơn rất nhiều. Cả ba đều ghi bàn trong trận chung kết!

Đây không phải là Les Bleus 1984, nhà vô địch châu Âu với những thiên tài Michel Platini và Jean Tigana. Đây không phải là Les Bleus 1998, lên ngôi số 1 thế giới bằng sự vĩ đại của Zinedine Zidane. Không có bất cứ cá nhân nào lộng lẫy đến mức độ đó, nhưng đây là Les Bleus hiện đại, với một tập thể đầy ắp những cầu thủ trẻ chất lượng, với một phong cách rõ ràng và dường như không có điểm yếu. Deschamps kết luận về trận chung kết: "Chúng tôi không chơi được một trận hay tưng bừng. Nhưng chúng tôi thể hiện được sức mạnh tinh thần. Và dù sao, chúng tôi ghi 4 bàn. Các cầu thủ xứng đáng chiến thắng". Khó mà tranh cãi về điều này. Và chức vô địch World Cup 2018 cũng hoàn toàn xứng đáng với họ. Đơn giản là không đội bóng nào năm nay toàn diện hơn Pháp.

Pháp đứng đầu bảng, và phô bày sự đáng sợ của phản công cùng sự nguy hiểm của Mbappe trong chiến thắng 4-3 trước Argentina ở vòng 1/8. Nhưng trước Uruguay ở tứ kết và Bỉ ở bán kết mới là hình ảnh chuẩn nhất của họ với khả năng khống chế cục diện lạnh lùng dù ở thế phòng ngự. Les Bleus không xanh đậm đà như vậy ở trận chung kết, khi Croatia cầm bóng tốt hơn và tạo được không ít tình huống nguy hiểm bằng sự sáng tạo của Luka Modric cùng tốc độ của Ivan Perisic. Nhưng một pha đốt lưới nhà của Croatia, một quả phạt đền sau khi trọng tài sử dụng công nghệ VAR đã đặt Pháp lên bệ phóng. Hai cú sút từ ngoài vòng cấm của Pogba và Mbappe như hai bàn tay ôm chặt lấy chiếc cúp vinh quang.

Ấn tượng hơn, Pháp thắng mà không có sự đóng góp đáng kể của Ngolo Kante, tiền vệ chơi hay nhất giải này nhưng cũng có một trận chung kết khá mờ nhạt. Và chiều sâu lực lượng của Les Bleus càng được thể hiện khi Deschamps thay Kane bằng Steven Nzonzi ở phút 55, củng cố hàng tiền vệ và những bàn ấn định chiến thắng đến sau đó càng cho thấy Deschamps chính xác thế nào và Pháp hùng hậu thế nào.

Những Mbappe, Pogba, Kante, Griezmann... sẽ còn "chín" hơn nữa ở EURO 2020, ở World Cup 2022 và có thể còn sau đó nữa. Đương nhiên, không có gì rõ ràng để bảo đảm 100% điều này. Đã vinh quang tột đỉnh, giờ họ sẽ cần thể hiện được khát khao không lúc nào tắt giống như những gì Croatia đã phô bày suốt cả World Cup 2018. Tuy nhiên, với một Deschamps, có cảm giác rằng khi cần thiết, ông sẽ lại tạo được động lực tinh thần cho các học trò. Argentina và Croatia đều dồn ép được Pháp. Nhưng họ đều thủng lưới 4 bàn. Nếu đó không phải là phẩm chất nhà vô địch thì là điều gì đây?

Vũ Anh (TTXVN)
Lên trao giải, một phụ nữ lấy HCV World Cup của tuyển Pháp bỏ túi
Lên trao giải, một phụ nữ lấy HCV World Cup của tuyển Pháp bỏ túi

Một tình huống hy hữu đã xảy ra khi tuyển Pháp bước lên bục nhận huy chương vàng sau khi đánh bại Croatia 4-2 để lên ngôi vô địch World Cup 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN