WORLD CUP 2018: Công nghệ VAR tiếp tục để lại dấu ấn trong trận Peru thua Đan Mạch

Dù được đánh giá cao hơn, nhưng Đan Mạch đã chơi không như kỳ vọng trước Peru. Tuy nhiên, nhờ chắt chiu cơ hội, Đan Mạch đã giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0, qua đó mở ra cơ hội giành quyền vào vòng tiếp theo.

Trận đấu đã diễn ra với tốc độ rất cao ngay từ tiếng còi khai cuộc. Peru nhập cuộc với sự tự tin lớn, và là đội có những cơ hội đầu tiên, trong đó nổi bật nhất là cú sút tầm thấp của Andre Carrillo ở phút thứ 13, buộc thủ thành Kasper Schmeichel của Đan Mạch phải bay người cứu thua. Đến phút thứ 29, một lần nữa khung thành Đan Mạch lại chao đảo khi Farfan dứt điểm cận thành, nhưng may mắn là Đội trưởng Simon Kjaer đã kịp thời giải nguy.

Trong khi đó, các cầu thủ Đan Mạch tỏ ra bế tắc trong cách triển khai bóng và tấn công. Những quả tạt của họ đều không phát huy tác dụng, trong khi ngòi nổ quan trọng nhất của đội là Christian Eriksen bị khóa chặt và không có nhiều không gian chơi bóng. Khó khăn tiếp tục bủa vây đội bóng đến từ châu Âu khi William Kvist buộc phải rời sân vì chấn thương. Thay thế anh là Lasse Schone.

Tiền vệ Christian Cueva (trái) của Peru thực hiện quả phạt đền về phía khung thành đội Đan Mạch nhưng lại đá vọt xà ngang, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số trong trận đấu bảng C World Cup 2018 diễn ra ở Saransk, Nga ngày 16/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Điểm nhấn của hiệp 1 còn nằm ở việc công nghệ VAR một lần nữa được sử dụng. Đó là ở phút thứ 45, khi trọng tài tham khảo VAR và cho Peru hưởng quả đá 11m, sau khi 1 cầu thủ Đan Mạch phạm lỗi với Christian Cueva trong vòng cấm. Tuy nhiên, rất đáng tiếc là Cueva đã bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng để ghi bàn thắng đầu tiên cho Peru tại kỳ World Cup lần này.

Bước sang hiệp 2, Peru vẫn tiếp tục đẩy cao đội hình và có một số tình huống hãm thành nguy hiểm. Tuy nhiên, khi mà các chân sút Nam Mỹ vẫn chưa cụ thể hóa những cơ hội thành bàn thắng, họ đã dính phải đòn hồi mã thương. Phút 59, xuất phát từ pha chọc khe của Eriksen, Poulsen đã bứt tốc và dứt điểm gọn gàng, mở tỷ số cho Đan Mạch.

Bị dẫn trước, các cầu thủ Peru càng tràn lên tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng các chân sút của họ vẫn thiếu đi sự chính xác và sự may mắn ở tình huống cuối cùng. Liên tiếp Flores và cầu thủ vào sân thay người Guerro đã có những pha dứt điểm, nhưng không thể ghi bàn. Đến phút 79, lại là Guerro với cú đánh gót điệu nghệ, nhưng trái bóng đã đi lệch khung thành trong gang tấc.

Càng về cuối, Peru càng nỗ lực tấn công để quân bình tỷ số, nhưng họ vẫn không thành công, một phần vì thủ thành Schmeichel chơi quá hay, một phần vì các chân sút Peru quá nôn nóng. Thậm chí, họ còn suýt phải nhận thêm bàn thua ở phút 86, khi Eriksen có pha dứt điểm, nhưng thủ thành Gallese vẫn kịp bay người cản phá.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Đan Mạch. Đây không phải là một trận đấu hay của đội bóng Bắc Âu, nhưng họ đã biết chắt chiu cơ hội của mình, cộng với một chút may mắn để có được chiến thắng. Ba điểm trong trận đấu này giúp Đan Mạch mở ra cơ hội lớn trong cuộc đua tranh suất đi tiếp của bảng C. Với Peru, họ chỉ có thể tự trách mình vì đã phung phí quá nhiều cơ hội. Không những thế, cơ hội đi tiếp của Peru có vẻ như đã bị hẹp đi đáng kể, bởi họ sẽ phải gặp ứng cử viên vô địch Pháp trong trận đấu tiếp theo.

Tiến Thành (TTXVN)
World Cup 2018: CĐV Argentina vẫn lạc quan sau trận Messi sút hỏng penalty
World Cup 2018: CĐV Argentina vẫn lạc quan sau trận Messi sút hỏng penalty

Hàng trăm cổ động viên Argentina đã có mặt từ rất sớm ở công viên Centenario ở thủ đô Buenos Aires để cổ vũ cho thần tượng Lionel Messi và các đồng đội trong trận ra mắt gặp Iceland ở VCK World Cup 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN