Vòng 18 V-League 2018: Mọi thứ dần trở nên ổn định

Ở vòng 18 V-League đã đánh dấu sự trở lại của những đội bóng tên tuổi.

Chú thích ảnh
Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 8/7, trên sân nhà Cẩm Phả (Quảng Ninh), chủ nhà Than Quảng Ninh đã có cơ hội tuyệt vời để trở lại với mạch thắng khi tiếp Xổ số kiến thiết Cần Thơ ở vòng 18 V-League.

Từ vị thế của "kẻ uy hiếp" Hà Nội FC trong cuộc đua vô địch, Than Quảng Ninh đã đánh mất cơ hội của chính mình và bị đẩy xuống vị trí thứ 5 trong Bảng xếp hạng mùa giải 2018. Thậm chí lúc này đoàn quân đất mỏ còn phải gồng lên nhặt điểm số để cạnh tranh với những đối thủ xếp sau.

Tuy vậy, mọi thứ dần trở nên ổn định hơn với đội bóng đất mỏ. Mạc Hồng Quân trở lại, Vinicius vẫn gây ấn tượng mạnh. Trở ngại của Than Quảng Ninh lúc này chính là Thanh Hào và chấn thương của Thanh Hiền.

Xổ số kiến thiết Cần Thơ cũng đang đối diện với rất nhiều khó khăn, 7 vòng đấu qua đội bóng này mới chỉ có được 1 điểm và thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cũng không cược nhiều hy vọng vào chuyến làm khách tại Cẩm Phả. Trải qua 2 tháng, ngoại trừ trận thắng duy nhất trước Sài Gòn hôm 25/5, Cần Thơ chỉ biết có hòa và thua.

Hiệp 1 của trận đấu diễn ra gay cấn ngay từ những phút đầu. Các cổ động viên của đội bóng đất mỏ đã không phải chờ đợi lâu khi vào phút thứ 15 của trận đấu, Eydison (tiền đạo 30 tuổi người Brazil) đã đưa đội chủ nhà dẫn trước 1-0.

Ngay sau bàn thua, Cần Thơ dâng cao đội hình nhưng các chân sút không thể ghi bàn, hậu vệ Than Quảng Ninh gần như không để đội khách tiếp cận khung thành.

Lợi dụng sơ hở và chủ quan của hàng phòng ngự Cần Thơ, tiền đạo Mạc Hồng Quân đã nâng tỉ số lên 2-0 cho Than Quảng Ninh ở phút 28 của trận đấu.

Hiệp 2 diễn ra với nhiều pha tranh bóng căng và nhiều pha va chạm nguy hiểm của cả 2 đội. Xổ số kiến thiết Cần Thơ sau khi ghi được bàn thắng danh dự đã phải chịu thêm 3 bàn thua nữa. Trong đó, phút bù giờ thứ 90+3, cầu thủ mang áo số 98 Joel đã chấm dứt cơn mưa bàn thắng với tỉ số 5-1. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

Trong cơn mưa bàn thắng từ đội bóng đất mỏ, tiền vệ Nghiêm Xuân Tú đã đóng góp cả 4 pha kiến tạo đẹp mắt dành cho đồng đội.

So với Cần Thơ, Than Quảng Ninh may mắn sở hữu hội cổ động viên hùng hậu và chuyên nghiệp. Được đánh giá mạnh hơn, lại có điểm tựa vững chắc mang tên khán giả nhà, 3 điểm chính là phần thưởng xứng đáng dành cho huấn luyện viên Phan Thanh Hùng và các học trò.

* Trên sân Tam Kỳ: Trận “rượt đuổi” bàn thắng giữa hai đội Quảng Nam FC và Bình Dương với kết quả chung cuộc 4 - 4.

Tuy đang gặp nhiều khó khăn về lực lượng nhưng khi tiếp Bình Dương trên sân nhà, các cầu thủ Quảng Nam FC đã không làm thất vọng người hâm mộ xứ Quảng khi dẫn tỷ số trước đội khách Bình Dương.

Chủ động chơi phòng ngự, tuy nhiên chủ nhà Quảng Nam FC mở tỷ số trận đấu ngay từ phút thứ 15 của hiệp 1. Không lâu sau đó, phút thứ 20, từ pha đá phạt của đồng đội bên cánh trái, Tiến Linh đã dứt điểm cận thành, đưa trận đấu về vạch xuất phát với tỷ số 1 - 1

Phút 35 của trận đấu, Quảng Nam FC được hưởng quả phạt bên ngoài vòng 16m50. Thanh Trung thực hiện pha sút phạt đưa bóng vào góc xa, nâng tỉ số lên thành 2-1. Tuy nhiên trước khi kết thúc hiệp 1, lần nữa Tiến Linh lập công, gỡ hòa 2-2 cho Bình Bình Dương.

Vào hiệp 2, sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, phút 75, từ pha phạt góc của đồng đội, ngoại binh Thiago bật cao đánh đầu, nâng tỉ số lên 3-2 cho Quảng Nam FC. Tuy nhiên chỉ ít phút sau đó, từ pha sút phạt đẳng cấp, Tấn Tài gỡ hòa 3-3 cho Bình Dương.

* Trên sân Pleiku: Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tiếp đón Sanna Khánh Hòa BVN. Bước vào trận đấu này, Sanna Khánh Hòa BVN đang xếp ở vị trí thứ 3, trong khi Hoàng Anh Gia Lai xếp sau 3 bậc trên bảng xếp hạng.

Hoàng Anh Gia Lai tung ra một đội hình khá mạnh khi cả Osmar Francisco và tân binh Zeba Josip đều được trao cơ hội ngay từ đầu. Có lợi thế sân nhà, song Hoàng Anh Gia Lai chủ động nhập cuộc chậm và không áp đặt lối chơi lên phần sân đối phương. Trên thực tế, Sanna Khánh Hòa BVN đang có chuỗi thành tích ấn tượng với 6 trận bất bại, nên không quá khó hiểu khi huấn luyện viên Dương Minh Ninh yêu cầu các học trò chơi chậm và chắc chắn.

Tuy nhiên, Hoàng Anh Gia Lai lại sớm có được bàn thắng dẫn trước. Phút thứ 5, các cầu thủ chủ nhà được hưởng quả đá phạt trước vòng cấm địa, chếch sang bên phía cách trái. Xuân Trường thực hiện pha treo bóng hoàn hảo, để Zeba Josip bật cao đánh đầu cận thành, hạ gục thủ môn Tuấn Mạnh. Tỉ số được mở 1 - 0 cho Hoàng Anh Gia Lai.

Bị "dội gáo nước lạnh", Sanna Khánh Hòa BVN dồn lên tấn công. Tuy nhiên, hàng phòng ngự chắc chắn với Zeba Josip của đội chủ nhà không cho các học trò của Huấn luyện viên Võ Đình Tân cơ hội san bằng cách biệt. Không những vậy, Hoàng Anh Gia Lai còn có cơ hội gia tăng tỉ số.

 

Phút 22, Văn Toàn thực hiện pha đột phá bên phía cánh phải rồi chuyền vào khu vực cấm địa cho Công Phượng. Đáng tiếc, trong tư thế không người kèm, tiền đạo mang áo số 10 bên phía chủ nhà lại dứt điểm quá nhẹ, không thể vượt qua đôi tay của thủ môn Tuấn Mạnh. Phút 29, trong một pha lên bóng nhanh của các cầu thủ chủ nhà. Công Phượng tiếp tục có bóng và dứt điểm, song lại đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành.

Tuy nhiên, các cổ động viên của Sanna Khánh Hòa BVN cũng không phải chờ đợi lâu. Phút 39, trong một tình huống tấn công không mấy nguy hiểm, Phạm Trùm Tỉnh đã có đường treo bóng tinh tế bên phía cánh phải vào vòng cấm địa của đội chủ nhà. Khi Zeba Josip không tham gia phòng ngự, thì chiều cao của những hậu vệ nội binh không đủ để ngăn cản Toure Youssouf bật cao đánh đầu, hạ gục thủ môn Phạm Văn Tiến. Tỉ số được cân bằng 1 - 1.

Đến phút 44, từ đường chuyền dài của hậu vệ bên phía Sanna Khánh Hòa BVN bên phần sân nhà, bóng đi không nguy hiểm song Trần Hữu Đông Triều lại có pha phá bóng trượt, giúp Toure Youssouf băng xuống, đối mặt với thủ môn Phạm Văn Tiến. Không mắc một sai lầm nào, Toure Youssouf nâng tỉ số lên 2 - 1 cho Sanna Khánh Hòa BVN. Đây cũng là tỉ số tạm thời sau 45 phút thi đấu đầu tiên.

Những sai sót ở hàng phòng ngự buộc huấn luyện viên Dương Minh Ninh phải có sự thay đổi người ở đầu hiệp thi đấu thứ 2, khi rút Đông Triều ra nghỉ và thay vào A Sân. Cùng với sự cổ vũ của khán giả sân nhà, Hoàng Anh Gia Lai nhanh chóng tổ chức tấn công lên phần sân đối phương nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Chỉ trong 3 phút đầu hiệp 2, Osmar Francisco đã có 2 cú dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành Sanna Khánh Hòa BVN, nhưng đều chưa đủ hiểm hóc để hạ gục thủ môn Tuấn Mạnh.

Tuy nhiên, các cổ động viên phố Núi cũng sớm được ăn mừng. Phút 52, từ đường chuyền của đồng đội, Osmar Francisco băng xuống, phá bẫy việt vị trong sự ngỡ ngàng của các hậu vệ đội khách. Đối mặt với thủ môn Tuấn Mạnh, Osmar dứt điểm quyết đoán, tỉ số được cân bằng 2 - 2.

Từ đây, hai đội thể hiện lối chơi cởi mở khi liên tiếp các pha tấn công lên phần sân của nhau. Với lợi thế sân nhà, Hoàng Anh Gia Lai chủ động cầm bóng và thực hiện nhiều hơn các pha tấn công của mình. Tuy nhiên, họ lại phải nhận đòn “hồi mã thương” của đối thủ.

Phút 61, từ pha phản công nhanh, bóng được đưa vào khu vực cấm địa của Hoàng Anh Gia Lai. Quốc Chí có bóng, tự tin vượt qua hậu vệ của đội chủ nhà, trước khi tung cú dứt điểm cận thành, hạ gục thủ môn Phạm Văn Tiến. Tỉ số được nâng lên 3 - 2 cho Sanna Khánh Hòa BVN.

Nhận thấy bất lợi, huấn luyện viên Dương Minh Ninh quyết định rút một hậu vệ là Nguyễn Văn Hạnh ra sân,  đưa tiền vệ tấn công Trần Minh Vương vào sân để gia tăng sức mạnh tấn công. Tuy nhiên, khi chưa thể tạo ra dấu ấn, Minh Vương và các đồng đội lại phải nhận thêm một bàn thua.

Phút 70, Lê Duy Thanh có bóng và thực hiện đột phá qua hàng phòng ngự chủ nhà, trước khi tung ra cú cứa lòng đẹp mặt, hạ gục thủ môn Văn Tiến. Tỉ số được nâng lên 4 - 2 cho Sanna Khánh Hòa BVN. Không còn gì để mất, Hoàng Anh Gia Lai dồn lên tấn công.

Phút 76, Triệu Việt Hưng tung ra cú sút từ cự li gần 30m. Bóng đi khá hiểm, song thủ môn Tuấn Mạnh đã đổ người ấn tượng, cản phá thành công. Từ đây, những cái đầu nóng trên sân Pleiku đã không thể kiềm chế.

Trong pha bóng sau đó, thủ thành Tuấn Mạnh bị đau, điều này khiến Công Phượng cảm thấy khó chịu và có những hành động yêu cầu thủ môn này không “câu giờ”. Trọng tài Nguyễn Đình Thái đã phải thẻ vàng cảnh cáo tiền đạo bên phía Hoàng Anh Gia Lai.

Những phút cuối trận, Hoàng Anh Gia Lai dồn lên tấn công song không hiệu quả. Không chỉ vậy, đội bóng phố Núi còn suýt phải nhận thêm những bàn thua. May mắn cho họ, xà ngang và thủ môn Phạm Văn Tiến đã giúp cho đội nhà thoát khỏi một trận thua đậm hơn. Trận đấu kết thúc với tỉ số 4 – 2 cho Sanna Khánh Hòa BVN.

Với chiến thắng này, Sanna Khánh Hòa BVN đã trở lại vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 31 điểm. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai vẫn giậm chân ở vị trí thứ 6, với 24 điểm có được.

Trung Nguyên- Đoàn Hữu Trung- Dư Toán (TTXVN)
V.League 2018: Nhiều bứt phá trong giai đoạn tăng tốc
V.League 2018: Nhiều bứt phá trong giai đoạn tăng tốc

Trong 2 ngày 26 và 27/6, khá nhiều đội bóng trong nhóm đầu đặt quyết tâm giành thắng lợi tại vòng 16 Giải Bóng đá vô địch quốc gia Nuti Café 2018 (V.League 2018). Bởi ở vòng đấu này, đội bóng nào giành thắng sẽ có cơ hội bứt phá, chiếm lĩnh các thứ hạng cao; ngược lại, đội thua sẽ mất đi nhiều lợi thế trong giai đoạn tăng tốc quan trọng ở lượt về mùa giải 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN