Công Phương ghi bàn thắng mở tỷ số cho U23 Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát
Các cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng bàn thắng mở tỷ số 1-0 của Công Phương ở phút 36. Ảnh: Văn Phong/PV TTXVN tại Indonesia
Trong bầu không khí bùng nổ trên sân vận động Gelora Bung Karno (GBK) của Indonesia, cả hai đội đều chơi tấn công mạnh mẽ và quyết tâm phá vỡ hàng phòng ngự của đối phương. 20 phút đầu trận chung kết, đội chủ nhà cầm bóng nhiều hơn, nhưng chỉ tạo ra cơ hội nguy hiểm từ những quả ném biên xa. Trong khi đó, U23 Việt Nam biết cách tận dụng các cơ hội để áp sát khung thành và gây sức ép lớn lên phần sân của đối thủ. Sức ép bên phía Việt Nam đã trở thành bàn thắng ở phút thứ 37. Từ quả phạt góc, Lý Đức đánh đầu chuyền vào giữa cấm địa. Hậu vệ Indonesia phá bóng không dứt khoát, để Công Phương vung chân sút bóng sống tung lưới thủ môn Ardiansyah, mở tỷ số 1-0 cho U23 Việt Nam.
Khuất Văn Khang đua tốc độ với cầu thủ U23 Indonesia. Ảnh: Văn Phong/PV TTXVN tại Indonesia
Trong hiệp 1 còn có một số pha bóng kịch tính của các chân sút 2 đội, đặc biệt là Raven bên phía Indonesia và Văn Trường của Việt Nam, song các chân sút này vẫn chưa thể tận dụng cơ hội để ghi bàn.
Trận đấu khá căng thẳng với nhiều pha phạm lỗi của cầu thủ hai đội. Ảnh: TTXVN phát
Các cổ động viên hai đội đang hồi hộp chờ đợi hiệp 2 đầy kịch tính. U23 Việt Nam với lợi thế dẫn bàn cùng tinh thần hưng phấn hoàn toàn có thể thi đấu thăng hoa hơn nữa. Nếu duy trì được sự tập trung và bản lĩnh như hiệp 1, cơ hội để U23 Việt Nam lần thứ ba liên tiếp nâng cao Cúp vô địch U23 Đông Nam Á 2025 đang ở rất gần.
Hiểu Minh (U23 Việt Nam) trong vòng vây 5 cầu thủ U23 Indonesia. Ảnh: TTXVN phát