'Quỷ đỏ' mất vía

Rời sân với 10 người, thua 1 - 6 trước Tottenham ở trận cầu "Super Sunday", sau 9 năm Man United lại phải nhận trận thua bằng đúng một set tenis ngay trên sân nhà Old Trafford.

Ngày trở lại Old Trafford ấn tượng của Mourinho

MU đã có khởi đầu cực tốt trong màn đối đầu với Tottenham ở vòng 4 Ngoại hạng Anh với bàn thắng sớm ngay ở phút thứ 2 của Bruno Fernandes trên chấm phạt đền, nhưng sau đó thảm họa đã xảy ra. Anthony Martial phải nhận thẻ đỏ bởi hành vi đánh nguội với Lamela, còn "Quỷ đỏ" bị Tottenham hủy diệt với 6 bàn thua trong đó Son Heung-min và Harry Kane mỗi người lập 1 cú đúp.

Chú thích ảnh
Mourinho khiến MU phải ôm hận. Ảnh: DM

Chiến thắng ấn tượng này đưa Tottenham tạm vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng (7 điểm).

Với Jose Mourinho, lần gặp lại đội bóng cũ này tại Old Trafford, "Người đặc biệt" đã làm được "điều không tưởng". Mười tháng trước, HLV người Bồ Đào Nha lần đầu đưa đội bóng của mình quay lại sân Old Trafford để đương đầu cùng Man United, đội bóng đã sa thải ông sau chuỗi trận kém thành công hồi cuối năm 2018. Mang tâm thế của người bị phụ bạc, Mourinho quyết làm bằng được điều gì đó để "trả đũa" nhưng bất thành và Tottenham nhận về thất bại cay đắng 1 - 2 trước một MU khi ấy đang rối ren đến cùng cực.

Chiến thắng lần này của Mourinho là màn "báo thù ngọt ngào" với ban lãnh đạo Quỷ đỏ. "Người đặc biệt" chứng minh mình chưa hết thời và đây là lời khẳng định đầy giá trị. Bởi trong 6 ngày qua, Tottenham phải đá 3 trận, cứ 2 ngày lại ra sân một lần, nhưng đó đều là những chiến thắng ấn tượng. Tottenham đánh bật Chelsea khỏi Carabao Cup, đè bẹp Maccabi Haifa tới 7 bàn ở cúp châu Âu và giờ là hạ nhục Quỷ đỏ ở giải Ngoại hạng Anh.

Mourinho đã thắng Man Utd của Ole với tỷ số của một set tenis, nhưng HLV này ăn mừng khá bình thản. Có lẽ chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang thấy lại hình ảnh của chính mình của 2 năm trước ở Solskjaer lúc này.

Solskjaer cần phải thay đổi

Chú thích ảnh
Old Trafford đang không còn là điểm tựa vững chắc của Quỷ đỏ. Ảnh: Eurosports

Sau 9 năm kể từ khi thúc thủ trước Man City 1 - 6, các cầu thủ MU lại phải đón nhận trận thua tệ hại nhất trong lịch sử tại "Nhà hát giấc mơ" Old Trafford một lần nữa.

Chỉ có được 3 điểm sau 3 trận, để thủng lưới tới 11 bàn, Quỷ đỏ đang thể hiện một phong độ cực kỳ tệ hại. Hai thất bại liên tiếp trên Old Trafford từ đầu mùa, “Nhà hát của những giấc mơ” giờ đã trở thành “Nhà hát của những cơn ác mộng”.

Những trận thua bẽ bàng đang phơi bày quá nhiều những vấn đề của thầy trò Solskjaer. Một lần nữa, nó chỉ ra hàng loạt điểm "non nớt" của HLV người Na Uy, nhất là khả năng thay người kém linh hoạt.

Chú thích ảnh
Các ngôi sao của Quỷ đỏ luôn chơi dưới sức từ đầu mùa giải năm nay. Ảnh: DM
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh, sau 1.079 trận đấu, MU để thủng lưới 4 lần chỉ trong hiệp 1, ở một trận đấu trên sân nhà Old Trafford.

Bước vào hiệp 2 trận đấu với Tottenham, sau khi bị dẫn tới 1 - 4, HLV Solskjaer đã có liền 2 sự thay đổi người khi Scott McTominay và Fred vào sân thay cho Bruno Fernandes và Nemanja Matic. Sự thay đổi này dường như cho thấy MU đã buông xuôi khi "không muốn" ghi bàn mà chỉ nhằm tránh nhận thêm bàn thua. Nhưng mục tiêu đó đã không đạt khi MU phải nhận thêm 2 bàn thua nữa. Thi đấu rời rạc, mất ý chí và thua trong mọi pha tranh chấp, Man United xứng đáng thua.

Chú thích ảnh
Tinh thần thi đấu của các cầu thủ MU là rất kém. Ảnh: Eurosports

Hậu vệ Luke Shaw đã đưa ra một đánh giá tồi tệ về đội nhà khi thừa nhận đội bóng của anh đã "bỏ cuộc" trong trận thua "đáng xấu hổ" trước Tottenham: "Manchester United không nên thua theo cách này. Nó thực sự đau đớn, thật đáng xấu hổ và chúng tôi đã khiến rất nhiều người thất vọng. Khi phải chơi với 10 người, có lẽ chúng tôi đã bỏ cuộc. Chúng tôi quá yếu ớt và ngây thơ".

Thất bại lịch sử trước Tottenham, MU tụt xuống vị trí 16, tiệm cận với khu vực xuống hạng khi chỉ có 3 điểm (1 thắng, 2 thua). Khởi đầu tệ hại, HLV Solskjaer đang phải đối mặt với nhiều khó khăn. Sẽ có rất nhiều áp lực từ truyền thông và người hâm mộ lên vai Solskjaer sau trận thua tệ hại này. Bản thân nhà cầm quân người Na Uy cũng tỏ ra vô cùng thất vọng. Ông thậm chí còn phát biểu mình đã đầu hàng trước những sai lầm cá nhân của các cầu thủ MU.

Chú thích ảnh
Tương lai của HLV Solskjaer ở MU một lần nữa gặp sóng gió. Ảnh: DM
“Một cảm giác thật kinh khủng. Đây là ngày tồi tệ nhất của tôi ở MU, với tư cách là HLV lẫn cầu thủ. Thật đáng báo động cho MU, không khu vực nào trên sân của chúng tôi đủ tốt cả. Tôi bó tay thật rồi và đó là lỗi của tôi” - HLV Solskjaer.

Tương lai của HLV Solskjaer sẽ được mang ra bàn tán trong thời gian tới. Dưới áp lực của CĐV, MU không phải là đội bóng kiên nhẫn với các HLV kể từ sau thời Sir Alex và trước Solskjaer, Mourinho cũng bị "trảm" không thương tiếc dù đã giúp đội bóng này gặt hái được 2 danh hiệu.

Đây mới là lần thứ 3 trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, MU để thủng lưới tới 6 bàn. Và như xát muối thêm vào vết thương, chính Mourinho - người bị MU sa thải vào năm 2018 và Solskjaer kế nhiệm, là người mang thảm bại đến cho Quỷ đỏ.

Trận đấu tiếp theo ở Ngoại hạng Anh của MU sẽ là chuyến hành quân đến Newcastle sau quãng nghỉ cho lịch thi đấu quốc tế. Đáng chú là liền sau đó là 2 lần đón tiếp Arsenal cùng Chelsea tại sân Old Trafford được dự báo là vô cùng khó khăn.

Minh Đăng/Báo Tin tức
Aston Villa đánh bại nhà ĐKVĐ Liverpool với tỷ số 'không tưởng' 7 - 2
Aston Villa đánh bại nhà ĐKVĐ Liverpool với tỷ số 'không tưởng' 7 - 2

Aston Villa đã làm nên một đêm khó tin tại Ngoại hạng Anh khi nghiền nát nhà ĐKVĐ Liverpool với tỷ số "không tưởng" 7 - 2. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1963, Liverpool mới để thủng lưới tới 7 bàn trong một trận đấu đồng thời cũng là thất bại nặng nề nhất sự nghiệp cầm quân của HLV Juergen Klopp tại Liverpool.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN