Người cũ của Everton khiến MU đánh rơi chiến thắng

Sai lầm của tiền vệ vào sân thay người Marouane Fellaini đã phá hỏng toàn bộ nỗ lực của Manchester United trong trận đấu ở vòng 14 Giải ngoại hạng Anh diễn ra rạng sáng 5/12 trước Everton trên sân Everton.

Man Utd có thể đã giành được chiến thắng nhờ bàn dẫn trước của Zlatan Ibrahimovic từ đường kiến tạo của Anthony Martial. Tiền đạo mang áo số 9 đưa Quỷ đỏ vượt lên dẫn trước từ phút 42, khi thực hiện một cú tâng bóng từ 17 m qua đầu thủ môn Martin Stekelenburg bên phía Everton khi đã lao ra cản phá không chính xác. Bộ đôi tiền đạo một già một trẻ này được HLV Jose Mourinho cho ra sân từ đầu và đã chơi khá gắn kết trên hàng công.

Fellaini (số 27) phạm lỗi dẫn tới quả phạt đền, khiến "Quỷ đỏ" đánh rơi chiến thắng. Ảnh: Reuters

Nhưng rồi một sai lầm của tiền vệ vào sân thay người Marouane Fellaini - cựu cầu thủ của Everton - đã phá hỏng toàn bộ nỗ lực của cả đội. Chỉ vài giây ngay sau khi được tung vào sân ở phút 87, tiền vệ người Bỉ vụng về phạm lỗi với Gueye trong vòng cấm và trọng tài lập tức cho Everton hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Leighton Baines đã không phạm sai lầm nào, ghi bàn ấn định tỷ số hòa 1 - 1 cho trận đấu.

Đây đã là trận hòa thứ 3 liên tiếp của MU ở giải Ngoại hạng Anh và cũng là trận hòa thứ 6 của họ tại giải đấu này từ đầu mùa. Sau trận hòa cay đắng này, thầy trò HLV Jose Mourinho tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 6 Ngoại hạng Anh. Quỷ đỏ đang có 21 điểm sau 14 trận, kém 13 điểm so với đội dẫn đầu Chelsea và 9 điểm so với đội xếp thứ 4 Manchester City.

"Tôi không biết, tôi không muốn nhận xét hay bình luận gì về Fellaini, bóng đá là thế".

Jose Mourinho không giấu sự chán chường khi thốt lên trong cuộc họp báo sau trận đấu.


M.Đ
West Ham hạ Everton đầy kịch tính
West Ham hạ Everton đầy kịch tính

Các trận đá bù vòng 3 Cúp FA đã diễn ra. Dù có lợi thế sân nhà, West Ham đã rất vất vả mới vượt qua được Everton trên chấm đá luân lưu 11m.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN