EURO của Griezmann

Không khó nhận ra những chiếc áo số 7 được mặc trên hàng nghìn tấm lưng đi ở các con phố Pháp, rồi tiếng hát “Griezmann on fire” (Griezmann bốc lửa) từ một bài hát chế. CĐV đang nói về "Hoàng tử bé" mới của nước Pháp.

Tiền đạo Pháp Antoine Griezmann sau khi nâng tỷ số lên 2-0 cho đội nhà. Ảnh: AFP/TTXVN

Không nghi ngờ gì nữa, chàng trai chỉ cao 1m75 và có Tây Ban Nha nhiều hơn là Pháp này chính là cầu thủ hay nhất của EURO, người đã tỏa sáng rực rỡ trong một giải đấu mà ban đầu người ta không nhắc đến anh như là một trong số những cầu thủ đáng chờ đợi nhất giải.

Trả món nợ 58 năm không thắng nổi của người Pháp, đã có tổng cộng 6 bàn kể từ giải và do đó dẫn đầu danh sách Vua phá lưới, và bây giờ, sau khi đưa Pháp vào trận chung kết với Bồ Đào Nha, là một cuộc phục thù khác: anh và Atletico đã thua Ronaldo và Real Madrid trong trận chung kết Champions League hồi tháng 5 vừa rồi tại Milan.

Một năm tuyệt vời, đầy sự kiện, luôn luôn tràn ngập những cuộc hẹn hò với lịch sử của người giờ được các cổ động viên ưu ái đặt tên “Hoàng tử bé” theo tên cuốn sách của Saint-Exuperry. Phong độ chói sáng của anh và sự tự tin ngày càng lớn của Pogba, ngôi sao trẻ được chờ đợi sẽ bùng nổ ở giải đấu này, càng làm tăng thêm niềm tin của người Pháp vào một cuộc đăng quang khi đội Áo Lam vượt qua Bồ Đào Nha của Ronaldo trong trận chung kết tối 10-7.

Đêm 7-7, nước Pháp chìm trong cơn say chiến thắng. Những cuộc diễu hành với cờ và còi xe, tiếng nẹt bô của xe máy phân khối lớn, đã diễn ra ở rất nhiều thành phố lớn của Pháp. Đám thanh niên chưa từng được chứng kiến những chiến thắng trên sân nhà, tại các giải đấu lớn mà Pháp tổ chức là EURO 1984 và World Cup France 1998, tạo ra những cuộc vui lớn lao của riêng mình, theo cách của mình, trong những tiếng hò hét và âm thanh hỗn độn.

Không khó nhận ra những chiếc áo số 7 của Griezmann được mặc trên hàng nghìn tấm lưng đang đi trên phố, rồi tiếng hát “Griezmann on fire” (Griezmann bốc lửa) từ một bài hát chế. Griezmann đã đi vào trái tim của hàng triệu cổ động viên và một số người thậm chí còn nói với tôi rằng, anh xứng đáng là cầu thủ hay nhất giải đấu này. Hơn thế nữa, anh còn có thể được coi là một ứng viên cực kì sáng giá cho danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2016.

Đấy cũng là điều mà một số tờ báo Pháp đã nói đến hôm nay. Đương nhiên, vẫn còn quá sớm để đề cập đến điều ấy, khi trận chung kết EURO chưa diễn ra, và đối thủ lớn nhất của Griezmann và cả đội Pháp trong trận đấu ấy là Ronaldo đã “tỉnh giấc” vào thời điểm quan trọng nhất của giải đấu này.

Nhưng tại sao họ lại không có quyền mơ đến một điều như thế, một cách để “đặt trước” danh hiệu cho cá nhân và tập thể của họ? Mà cá nhân Griezmann và đội Áo Lam đã vào được trận chung kết sau một hành trình khá vất vả, dù các đối thủ của họ cho đến trước trận bán kết đều không quá mạnh.

Họ thắng Rumania và Albania ở những phút cuối cùng, họ thắng Ireland trong một trận đấu nghẹt thở, thắng Iceland nhưng bộc lộ quá nhiều khiếm khuyết ở hàng thủ, và cũng đã thắng Đức trong một trận đấu mà đối thủ truyền kiếp đã chơi tốt hơn họ nhiều. Nhưng Đức chỉ còn là cái bóng mờ của họ ở World Cup 2014, khi những nhân tố then chốt trong giải đấu vinh quang với Cúp vàng vô địch ấy như Schweinsteiger, Mueller hay Goetze đều đã phản bội họ. Pháp vào chung kết không phải vì may mắn hơn, mà vì có một người như Griezmann, người biết ghi bàn.

Trận chung kết sẽ là trận đấu khó khăn nhất của Pháp. Đức vẫn là đối thủ lớn nhất và khó chịu nhất mà Pháp đã đương đầu kể từ khi trái bóng EURO bắt đầu lăn vào tối 10-6 ở Stade de France, nhưng vượt qua Bồ Đào Nha cũng không hề dễ dàng.

Đội bóng xứ Iberia đã vào chung kết mà không thắng được lần nào trong 90 phút trước khi gặp xứ Wales, đã chơi một thứ bóng đá mà nhiều người cho là quá buồn ngủ, đã phải đợi khá lâu trước khi Ronaldo thực sự tỏa sáng với cảm hứng và phong độ mà người ta mong thấy từ lâu.

Nhưng đấy là một đội bóng rất khó đánh bại. Và dù ai đó đã nói rằng, Pháp-Bồ Đào Nha không phải là một trận chung kết trong mơ, do họ không phải là hai đội bóng mạnh nhất, đá hay nhất. Trên thực tế, họ lại là những đội bóng biết chiến thắng và những người mơ mộng vào những gì đẹp đẽ tốt nhất là nên đến rạp chiếu phim. Pháp-Bồ Đào Nha vẫn là một trận đáng xem, không chỉ vì đấy là một trận chung kết, mà còn là sân khấu cho một cuộc đối đầu cá nhân giữa Griezmann và Ronaldo.

Ai sẽ chiến thắng trong cuộc đấu được chờ đợi ấy? Griezmann chưa có gì, còn Ronaldo đã có tất cả trên phương diện cá nhân. Pháp đã vô địch các EURO 1984 và 2000, đã vô địch thế giới năm 1998. Bồ Đào Nha ngược lại, không có gì hết và đã thua cay đắng Hy Lạp trong trận chung kết EURO 2004 mà họ là nước đăng cai.

Rất khó có thể quên những giọt nước mắt của Ronaldo, khi đó mới 18 tuổi. Cũng không quên được cái đầu gục xuống của Griezmann sau loạt luân lưu thất bại trước Real hồi cuối tháng 5. Trong trận đấu then chốt ấy, Griezmann đã đá hỏng một quả phạt đền trong trận, một nguyên nhân khiến Atletico thua trận chung kết, lần thứ 2 trong 3 mùa giải.

Dù thế nào đi chăng nữa, đấy cũng là một trận đấu rất đáng xem, trong một mùa hè mà đêm nào Paris cũng mát rượi…
                                                                                 
Trương Anh Ngọc (từ Paris, Pháp)
Người Đức đã quá tự tin
Người Đức đã quá tự tin

Với người hâm mộ, có nhiều lý do giải thích trận thua của Đức trước Pháp tại EURO 2016. Trong số đó, có một lý do phải được nhắc đến: Người Dức không mạnh như họ nghĩ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN