Khối tân binh Cảnh sát biển Việt Nam.
Hòa chung niềm phấn khởi, hân hoan của ngày hội tòng quân cùng các địa phương trên cả nước, sáng 4/2, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ giao nhận quân năm 2026. Ngay từ sáng tinh mơ, trên quãng đường đến sân vận động trung tâm của xã Thanh Oai đã rộn ràng tiếng loa tuyên truyền, màu sắc rực rỡ của băng rôn, cờ hoa làm cho không khí ngày hội tòng quân của Đảng bộ, quân và dân nơi đây càng thêm náo nức.
Trong số 743 thanh niên ưu tú của 18 xã, phường: Mỹ Đức, Phúc Sơn, Hồng Sơn, Hương Sơn, Vân Đình, Ứng Hòa, Hòa Xá, Ứng Thiên, Thanh Oai, Dân Hòa, Bình Minh, Tam Hưng, Hòa Phú, Trần Phú, Quảng Bị, Hà Đông, Phú Lương, Kiến Hưng thuộc Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 5 - Thanh Oai nhập ngũ vào các đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân năm nay có 40 đồng chí vinh dự được trở thành chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.
Xen lẫn trong dòng người đang hối hả, tấp nập tiến về sân khu vực giao nhận quân là những tân binh thuộc các quân, binh chủng chững chạc trong bộ quân phục mới tinh, vai mang ba lô, đầu đội mũ sao vàng lấp lánh với gương mặt vui tươi, tự tin. Cấp ủy, chính quyền địa phương, gia đình và bạn bè hôm nay tổ chức tiễn chân những thanh niên ưu tú của quê hương mình lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Các tân binh ra xe lên đường về đơn vị.
Tại buổi lễ, sau nghi thức thắp lửa truyền thống, đánh trống mở hội giao nhận quân, các tân binh đã đón nhận tình cảm đặc biệt, những lời động viên, thăm hỏi ân cần của các đồng chí lãnh đạo và đại diện các cơ quan, ban ngành của thành phố Hà Nội và các xã, phường. Chúc các tân binh lên đường nhập ngũ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực chiến đấu và phẩm chất đạo đức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục viết tiếp trang sử oai hùng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là những người con của mảnh đất anh hùng.
Trong không khí rộn ràng, háo hức của ngày hội, những gương mặt tân binh Cảnh sát biển chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ trở nên rạng rỡ hơn trong bộ quân phục mới. Giữa những âm thanh rộn rã, những sắc màu đỏ tươi của cờ hoa, tôi bắt gặp tân binh Võ Văn Hướng, chàng trai năm nay vừa tròn 18 tuổi của xã Trần Phú đang xốc lại ba lô để chuẩn bị bước lên xe để về đơn vị huấn luyện. Võ Văn Hướng chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vui vì khát khao trở thành người lính Cảnh sát biển hôm nay đã trở thành hiện thực”.
Còn tân binh Tạ Phương Lâm, chàng trai đã tốt nghiệp Đại học Công đoàn, viết đơn tình nguyện nhập ngũ thì không giấu được niềm vui. Tạ Phương Lâm cho biết: “Được trở thành người chiến sĩ Cảnh sát biển đó là niềm vinh dự và tự hào đối với tôi và gia đình. Tôi sẽ cố gắng rèn luyện thật tốt để không phụ lòng mong đợi của gia đình và quê hương thân yêu”.
Các tân binh Cảnh sát biển Việt Nam bước qua cổng vinh quang trở về đơn vị.
Giờ giao quân đã đến, những cái bắt tay thật chặt, những lời thăm hỏi động viên, những bó hoa tặng vội cũng như những giọt nước mắt lưu luyến như tiếp thêm niềm tin, sức mạnh để các chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những chiếc xe chở tân binh lần lượt nối đuôi nhau ra khỏi khu vực giao nhận quân để tỏa về các đơn vị trong khí thế sôi động và ánh mắt lưu luyến của mọi người. Công tác giao nhận quân của xã Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 5 - Thanh Oai năm nay đã diễn ra rất nghiêm túc, nhanh gọn nhưng đầy khí thế và thực sự là Ngày hội quốc phòng của toàn dân.
Trên chuyến xe chở những tân binh Cảnh sát biển trở về đơn vị huấn luyện, chúng tôi cảm nhận được từng ánh mắt, từng nụ cười tươi màu lính biển của những chàng trai tuổi mười tám, đôi mươi như đang toát lên sự háo hức, mong chờ những tháng ngày tiếp theo của đời quân ngũ. Những chàng tân binh hôm nay sẽ chuẩn bị bước vào quãng thời gian huấn luyện để trở thành những chiến sĩ thực thụ.
Tân binh Mai Đăng Đức, sinh năm 2000 đã tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ vào lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.
Những chiến sĩ trẻ sẽ được trở về học tập, công tác tại các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng. Với sức trẻ và lòng nhiệt huyết của mình, họ sẽ tiếp nối các thế hệ đi trước, phát huy truyền thống anh hùng, góp sức nhỏ bé của mình để xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.