Eder - Cái tên người Bồ Đào Nha sẽ nhớ mãi

Eder, một cái tên chưa nhiều người biết tới, đã trở thành vị cứu tinh để mang về chức vô địch EURO đầu tiên trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha.

Người hùng Eder ghi bàn thắng vàng cho Bồ Đào Nha. Ảnh: AFP/TTXVN

Eder, sinh năm 1987, cao 1,88m, nặng 81kg, tên đầy đủ là thật Éderzito António Macedo Lopes. Anh sinh ra ở Guinea-Bissau, đất nước giáp biên giới Senegal và Guinea, nhưng chuyển đến sống ở Bồ Đào Nha từ khi còn nhỏ. Năm lên 11 tuổi, Eder kết thân với trái bóng khi gia nhập đội tuyển trẻ của ADC Ademia - một câu lạc bộ (CLB) vô danh tiểu tốt. Tới năm 2006, Eder bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp ở đội bóng thuộc giải hạng tư Oliveira do Hospital và chỉ tham gia giải đấu cao nhất ở Bồ Đào Nha 2 năm sau đó dưới màu áo Académica.

Eder chơi bóng 4 năm tại đây nhưng không quá nổi bật khi chỉ ghi được 12 bàn sau 83 lần ra sân. Tuy nhiên, anh vẫn nhận được sự quan tâm của các đội bóng Anh, điển hình là West Ham. Tháng 5/2012, Eder từng đột ngột biến mất trước cuộc đàm phán chuyển nhượng với đội bóng thủ đô London khi Académica đã đồng ý các điều khoản và CLB buộc phải báo cảnh sát. Nhưng cuối cùng, thương vụ vẫn không thành công.

Anh quyết định ở lại Bồ Đào Nha và chuyển sang chơi cho CLB Braga. Tại đây, Eder có cơ hội chơi ở đấu trường Champions League và cùng Braga chạm trán Manchester United ở mùa giải 2014/15. Trong trận lượt đi tại Old Trafford, chính Eder là người xỏ mũi Michael Carrick trước khi kiến tạo cho đồng đội nâng tỉ số lên 2-0 nhưng cuối cùng Braga bị thua ngược 2-3.

Thật ra cái tên Eder không hề xa lạ với những người theo dõi Premier League, bởi cầu thủ này đã khoác áo CLB Swansea City ở nửa đầu mùa giải năm ngoái. Anh gia nhập đội chủ sân Liberty từ Braga với mức phí chuyển nhượng 5 triệu bảng và bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Lần ra sân đầu tiên của anh tại nước Anh chính là trận hòa 2-2 với Chelsea.

Tuy nhiên, quãng thời gian tiếp theo của Eder tại nước Anh là một cơn ác mộng. Anh chỉ ra sân vỏn vẹn 15 lần, trong đó có 4 lần đá chính, và không khó hiểu vì sao tuyển thủ người Bồ Đào Nha lại phải tìm đường ra đi. Eder đến với Lille dưới dạng cho mượn, và bắt đầu hành trình hồi sinh phong độ. 6 bàn thắng trong 13 lần ra sân tại Ligue 1 của tuyển thủ 28 tuổi này giúp cho Lille giành quyền dự Europa League mùa tới, đồng thời màn trình diễn của anh đủ sức thuyết phục huấn luyện viên Fernando Santos điền tên anh vào danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Bồ Đào Nha tham dự EURO 2016.

Trước lần vào sân ở trận chung kết với đội tuyển Pháp, Eder mới chỉ có đúng một lần được thi đấu tại EURO lần này, đó là lần anh được tung vào sân từ ghế dự bị trong trận gặp Iceland ở vòng bảng, nhưng cầu thủ này không đóng góp được gì nhiều để giúp Bồ Đào Nha có được chiến thắng. Nhưng lần vào sân này của Eder đã mang đến hiệu quả tức thì. Tuyển thủ 28 tuổi này là người tạo ra sự khác biệt, với một pha dứt điểm hoàn hảo đánh bại Hugo Lloris, mang về bàn thắng quyết định cho đội tuyển Bồ Đào Nha khi trận đấu bước sang hai hiệp phụ.

Mùa giải tới, Eder sẽ chính thức chuyển sang Lille khi đội bóng nước Pháp đã quyết định mua đứt anh từ Swansea. Rất có thể, màn trình diễn ấn tượng của tuyển thủ 28 tuổi này trong trận chung kết sẽ khiến anh tràn đầy hy vọng tỏa sáng tại Ligue 1, và xa hơn nữa là cơ hội tìm một bến đỗ như ý trong tương lai gần.

Tính cả bàn thắng vào lưới đội tuyển Pháp rạng sáng nay, Eder mới có cả thảy 4 lần lập công cho Bồ Đào Nha. Còn bây giờ, người Bồ Đào Nha phải cảm ơn anh vì bàn thắng quý như vàng trên sân Stade de France. Gốc gác của Eder cũng khiến anh trở thành cầu thủ đầu tiên có nguồn gốc ngoài châu Âu ghi bàn trong một trận Chung kết EURO.

TTXVN/Tin Tức
Thắng Pháp 1-0, Bồ Đào Nha giành ngôi vô địch
Thắng Pháp 1-0, Bồ Đào Nha giành ngôi vô địch

Bồ Đào Nha đánh bại Pháp với bàn thắng duy nhất của Eder trong một trận đấu mà Cristiano Ronaldo phải rời sân ở phút 25 để lần đầu tiên đăng quang ở EURO.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN