Đức - Italy: "Chiến tranh" giữa các vì sao

Theo đánh giá của giới quan sát, trận đấu tới sẽ là cuộc đối đầu nảy lửa giữa một chiến thuật gia đại tài của Italy với một đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng nhất EURO 2016.

"Chúng tôi sẽ cần một nỗ lực hơn bao giờ hết để có thể vượt qua Đức". Đây là lời thừa nhận của huấn luyện viên (HLV) Antonio Conte sau chiến thắng 2-0 trước Tây Ban Nha ở vòng 1/8, qua đó giành vé vào vòng Tứ kết để đối đầu với Đức trong trận đấu được miêu tả như một cuộc chiến giữa những ngôi sao đang có phong độ nhất của Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO) 2016.

Trận đấu sắp tới ở thành phố Bordeaux đang được chú ý như một trận chung kết sớm. Đây là cặp đấu có nhiều duyên nợ trong lịch sử, đồng thời đều là những tên tuổi lớn của làng bóng đá thế giới, đội chiến thắng trong cặp đấu này nhiều khả năng sẽ giành ngôi vô địch EURO 2016.

Huấn luyện viên Antonio Conte (phải) chúc mừng tiền đạo Citadin Martins Eder (trái) sau khi ghi bàn thắng trong trận gặp gặp Thụy Điển tại Toulouse, Pháp ngày 17/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại giải đấu đang diễn ra ở Pháp, Đức trình diễn một thứ bóng đá đơn giản mà hiệu quả. Họ nhẹ nhàng vượt qua vòng đấu bảng rồi "bắn hạ" dễ dàng Slovakia với tỷ số 3-0 trong trận đấu ở vòng 1/8. Trong khi chiến dịch chinh phục EURO 2016 của tuyển Italy có chút bị ảnh hưởng vì trận thua cuối cùng ở vòng bảng, nhưng thầy trò Conte nhanh chóng bắt lại nhịp bằng chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Tây Ban Nha ở vòng trước.

Theo đánh giá của giới quan sát, trận đấu tới sẽ là cuộc đối đầu nảy lửa giữa một chiến thuật gia đại tài của Italy với một đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng nhất EURO 2016 năm nay. Trước trận gặp Tây Ban Nha, Italy bị nghi ngờ về khả năng, đặc biệt là khi họ không thể mang tới Pháp hai tiền vệ tốt nhất là Claudio Marchisio và Marco Verratti vì chấn thương. Rất nhiều ý kiến quan ngại về chất lượng đội hình của Italy tại EURO 2016 năm nay. Tuy nhiên, bóng đá một lần nữa cho thấy sức mạnh tập thể mới luôn có tiếng nói quyết định trong từng trận đấu.

Từ trận mở màn gặp Bỉ tới trận đấu với Tây Ban Nha, Italy đã thi đấu với hàng phòng ngự được tổ chức tốt và một chiến thuật phản công hợp lý. HLV Conte đã khiến cho những chỉ trích về việc ông sử dụng đội hình 3-5-2 trở thành chuyện nực cười. Trong 2 trận trước Bỉ và Tây Ban Nha, Italy đã chơi một thứ bóng đá đầy khoa học. Hàng thủ của họ chơi ổn định và tập trung khi mà 4 trận đấu đã qua nhưng các hậu vệ Italy mới chỉ "chấp nhận" 12 cú sút trúng đích của các đối thủ. Và mới chỉ 1 trong số các cú đó trở thành bàn thắng.

Trận đấu với Italy sẽ là "bài toán khó" đầu tiên của tuyển Đức ở EURO 2016 năm nay. Trong những trận đấu ở vòng bảng hay vòng 1/8, các đối thủ của Đức chưa thực sự đủ tầm để gây ra khó khăn cho đội bóng này. Sở hữu trong tay nhiều hảo thủ và có lối chơi đơn giản nhưng rất hiệu quả, Đức lặng lẽ tiến vào vòng trong theo đúng cách của họ. Không hoa mỹ, không vỡ oà cảm xúc hay giành chiến thắng trong những giây phút cuối, Đức vẫn giữ được sự tỉnh táo dù nhận được nhiều lời ngợi khen sau những chiến thắng vừa qua. Tuy nhiên, có một con số thống kê mà các cầu thủ Đức phải chú ý rằng là việc họ chưa thắng được Italy trong 8 lần đối đầu ở các giải đấu lớn.

Liệu lần thứ 9, mọi chuyện có thay đổi?. Theo như lời trung vệ Hummels, anh và các đồng đội đã rút ra được bài học của EURO 2012, giải đấu Đức bị Italy loại ở vòng bán kết với tỷ số 4-0. Trung vệ Hummels cho biết: "Chúng tôi đã rút ra được bài học rằng không được để Italy chơi co cụm. Cần phải thi đấu đủ nhanh và sắc mới có thể vượt qua được hàng phòng ngự có lúc ba hoặc lúc năm người của Italy. Họ là đội bóng ứng cử viên vô địch cho giải đấu. Thế nên, Đức sẽ đối diện với nhiều khó khăn khi chạm trán với Italy".

Trong trận đấu tới, Italy sẽ không có được sự phục vụ của tiền vệ Daniele De Rossi vì chấn thương và Thiago Motta vì đã nhận đủ số thẻ phạt. Ngoài ra, nhiều khả năng HLV người Italy tiếp tục sẽ không thể có sự phục vụ của cầu thủ chạy cánh Antonio Candreva. Cầu thủ của Lazio đã vắng mặt từ lượt trận vòng bảng thứ hai cho tới giờ vì bong gân. Có thể nói khó khăn chưa bao giờ hết bủa vây Italy nhưng càng rơi vào hoàn cảnh phải vươn lên, Azzurri lại càng tỏ ra nguy hiểm. Liệu lần này, họ có khiến tuyển Đức "khóc hận" lần thứ 9 hay "Cỗ xe tăng" sẽ thẳng tiến tới trận Bán kết?

Đội hình dự kiến:

- Đức: Neuer, Kimmich, Boateng, Hummels, Hector, Khedira, Kroos, Ozil, Muller, Draxler, Gomez.
- Italy: Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Florenzi, Parolo, Sturaro, Giaccherini, De Sciglio, Pelle, Eder.

Dự đoán: Đức thắng 2-0.

Anh Hiển (TTXVN)
Những cơ sở cho thấy Đức sẽ đánh bại Italy
Những cơ sở cho thấy Đức sẽ đánh bại Italy

Huấn luyện viên Joachim Loew tuyên bố: “Đức không sợ Italy”. Chiến lược gia Antonio Conte thì ca tụng: “Đức trên các đội khác một bậc. Họ mạnh hơn tất cả”. Hãy tin không hề có chuyện lên dây cót tinh thần hay tâm lý chiến ở đây. Sự thật chắc chắn ít nhiều đều nằm trong đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN