Bóng lại lăn trên sân cỏ Syria sau 5 năm chiến sự

Phải mất 5 năm, quả bóng tròn mới lại có thể lăn trên mảnh đất chiến sự Aleppo ở Syria kể từ sau khi thành phố này chìm trong nội chiến giữa lực lượng chính phủ và quân nổi dậy.

Trận bóng đá đầu tiên được tổ chức ở thành phố Aleppo kể từ năm 2012 là trận đấu giữa đội bóng Al Ittihad Aleppo và Al-Horriya. Trận đấu được xem là đánh dấu thời điểm quân đội Syria tuyên bố giải phóng toàn thành phố Aleppo. Đây là trận đấu mở màn cho một giải đấu 6 vòng được tổ chức tại quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này.

Các cổ động viên của thành phố Aleppo vẫy cờ từ trên khán đài, vui mừng với sự kiện thể thao trên mảnh đất chiến sự. Trên các khán đài, cảnh sát chống bạo động được trang bị từ đầu tới chân vẫn được tăng cường để đảm bảo an ninh.

Cổ động viên hào hứng với không khí bóng đá sau 5 năm thể thao bị lãng quên tại đất nước nội chiến. Ảnh: The Sun

Cuộc nội chiến kéo dài tại Syria đã cướp đi sinh mạng của hơn 30.000 người chỉ tính riêng tại thành phố lớn nhất của Syria này. Các sự kiện thể thao được tổ chức trở lại như một minh chứng cho sự yên bình của thành phố.


Ngay từ đầu trận, đội bóng chủ nhà Al Ittihad Aleppo đã ghi bàn ở phút thứ 1 với pha lập công của tiền vệ Raafat Mohtadi. Al-Horriya đáp trả bằng bàn thắng của tiền đạo Firas Al Ahmad ở phút thứ 37. Bất ngờ ở phút bù giờ 90+6, đội bóng chủ nhà đã ấn định chiến thắng 2-1 với bàn thắng của cầu thủ Rabea Sror.

Trận đấu kết thúc với tỷ số đẹp cho đội bóng chủ nhà. Ảnh: RT

Hậu vệ Omar Hamidi của đội bóng Al Ittihad Aleppo xúc động gọi đây là trận bóng “không thể diễn tả nổi”: “Cảm giác được trở lại sân, trở lại đường chạy thật siêu thực, thật khó diễn tả nổi. Đã 5 năm dài chúng tôi phải chịu đựng những gì diễn ra tại Aleppo. Giờ là lúc các trận bóng đá lại được tổ chức. Không khí này của Aleppo là thứ không khí an toàn và an ninh.”

Một số diễn biến chính của trận đấu lịch sử thành Aleppo sau 5 năm nội chiến:



Hơn ai hết, các cổ động viên là người hạnh phúc khi được sống trong hòa bình và đầy ắp không khí thể thao. Một cổ động viên xem trận đấu tỏ ra hào hứng khi được trở lại sân xem đá bóng cùng bạn bè. Theo cổ động viên này, lần cuối cùng anh xem đá bóng đã từ năm 2010 và khí thế mà trận bóng đem lại lớn hơn trước rất nhiều.

Minh Đăng (theo RT, The Sun)
‘Nhà vua’ Bờ Biển Ngà mất ngôi
‘Nhà vua’ Bờ Biển Ngà mất ngôi

ĐKVĐ châu Phi Bờ Biển Ngà tiếp tục gây thất vọng khi để thua Morocco 0 - 1 ở lượt đấu cuối bảng C diễn ra rạng sáng 25/1 và bị loại khỏi Cúp các quốc gia châu Phi CAN 2017 ngay từ vòng bảng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN