Bốc thăm chia bảng World Cup 2018: Các đội mạnh ‘né’ nhau

Đêm 1/12, lễ bốc thăm World Cup 2018 đã khép lại tại điện Kremlin (Nga) đã không có bất ngờ khi các đội mạnh đều tránh được nhau. Chỉ có 2 đội Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha nằm chung bảng với nhau là đáng chú ý. Trong khi các đội hạt giống như Pháp, Brazil, Đức, Argentina rơi vào bảng đấu được đánh giá là khá dễ.

Các bảng đấu nhanh chóng thành hình. Ảnh: FIFA

Theo đó, đội bóng chủ nhà Nga sẽ là đội bóng thi đấu trận mở màn World Cup năm sau cùng Saudi Arabia. Đương kim vô địch Đức đối đầu với Mexico.

Anh được xem là rơi vào bảng đấu vừa tầm với đối thủ lớn nhất là Bỉ. Hai đối thủ còn lại là Tunisia và Panama.

BẢNG A

Nga, Uruguay, Ai Cập, Saudi Arabia.

BẢNG B

Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Iran, Morocco.

BẢNG C

Pháp, Peru, Đan Mạch, Australia

BẢNG D

Argentina, Croatia, Iceland, Nigeria

BẢNG E

Brazil, Thụy Sỹ, Costa Rica, Serbia

BẢNG F

Đức, Mexico, Thụy Điển, Hàn Quốc

BẢNG G

Bỉ, Anh, Tunisia, Panama

BẢNG H

Ba Lan, Colombia, Senegal, Nhật Bản


Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino phát biểu chào mừng sự kiện. Ảnh: FIFA

Quang cảnh lễ bốc thăm. Ảnh: FIFA

Miroslav Klose bước lên sân khấu với chiếc cúp vàng FIFA World Cup 2018. Ảnh: FIFA

Một tiết mục múa chào mừng sự kiện. Ảnh: FIFA

Thảm đỏ trước lễ bốc thăm "nóng" từ rất sớm với sự xuất hiện của các ngôi sao bóng đá. An ninh cũng vì thế được thắt chặt.

Siêu mẫu Victoria Lopyreva, đại sứ của sự kiện FIFA World Cup 2018, có mặt tại sự kiện từ khá sớm. Ảnh: FIFA

Với tư cách người hỗ trợ bốc thăm một bảng đấu, Diego Maradona và bạn gái Rocío Oliva có mặt tại sự kiện từ sớm. Ảnh: FIFA

Lực lượng chức năng kiểm tra từng chiếc ghế tại sân khấu lớn điện Kremlin. Ảnh: FIFA


Lê Sơn/Báo Tin tức
Phản ứng của Messi, Neymar và Ronaldo trước giờ bốc thăm chia bảng World Cup 2018
Phản ứng của Messi, Neymar và Ronaldo trước giờ bốc thăm chia bảng World Cup 2018

Argentina bước vào Vòng chung kết (VCK) World Cup 2018 tại Nga qua khe cửa hẹp khiến ngay sát giờ bốc thăm chia bảng, Messi vẫn đang ngồi mường tượng đối thủ tiếp theo. Trong khi đó, Ronaldo và Neymar đều khá bình thản để chờ đợi những thắng lợi tiếp theo của đội mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN