AS Roma rượt đuổi chưa tới, Liverpool ‘hẹn’ chung kết với Real

Thể thức thi đấu lượt về lượt đi của Champions League tiếp tục cho thấy sức hấp dẫn của những cuộc rượt đuổi tới cùng. Cuộc lội ngược dòng 4-2 của AS Roma ở trận lượt về diễn ra vào rạng sáng nay (3/5) mang đầy đủ dư vị đắng ngọt của bóng đá nhưng chưa đủ để giúp họ vượt qua Liverpool.

CĐV Roma đốt pháo sáng trên sân Stadio Olimpico. Ảnh: Reuters

Ngay trên sân nhà Stadio Olimpico, khán giả thành Rome mãn nhãn với màn lội ngược dòng của đội nhà. Rome thắng ngược 4-2 sau khi để cho Liverpool dẫn 2-1 ngay từ đầu hiệp 1.

Mane mở tỷ số trận đấu từ sớm, chồng thêm gánh nặng lên lưng các cầu thủ Roma. Ảnh: AP

Nhưng những nỗ lực của các cầu thủ đội bóng Italy như thế là chưa đủ bởi khoảng cách 5-2 Liverpool tạo ra ở trận lượt đi là quá lớn. 

Roma không còn lựa chọn nào khác dâng cao đội hình chơi tấn công toàn diện. Và Liverpool với sự nhạy bén của những chân sút hàng đầu đã cho thấy khả năng phản công của mình. Phút thứ 9, Sadio Mane tận dụng pha chuyền bóng nhầm chỗ của hậu vệ Roberto Firmino đã ghi bàn thắng mở tỷ số cho Lữ đoàn đỏ.

Pha phá bóng của Dejan Lovren (số 6) đập mặt James Milner khiến bóng phản lưới nhà vào lưới, gỡ hòa 1-1 cho AS Roma. Pha phản lưới nhà này sau đó được Milner đùa vui là pha bóng khắc lên mặt anh chữ chung kết Champions League. Ảnh: DM

Pha gỡ hòa của Roma là một pha ghi bàn phản lưới nhà được xem là vô cùng hài hước của James Milner khi chính cầu thủ đội nhà phá bóng đập thẳng mặt hậu vệ này bật vào lưới.

Liverpool tiếp tục cho thấy sự nguy hiểm khi Georginio Wijnaldum đánh đầu đơn giản ở phút 26, ghi bàn vào lưới Roma.

Nỗ lực cuối cùng từ chấm phạt đền của Nainggolan. Ảnh: Reuters

Đến lúc này, sức ép tâm lý đè nặng lên các cầu thủ Roma, để đến được với hiệp phụ, họ cần ghi thêm 4 bàn trong thời gian thi đấu còn lại. Tuy nhiên, họ chỉ mới ghi được 3 trong số đó. Các bàn thắng lần lượt do công của Edin Dzeko ở phút thứ 52 và hai bàn thắng của Radja Nainggolan ở phút thứ 86 và phút 90+3 (sút penalty). Tiếng còi kết thúc trận đấu được trọng tài thổi ngay sau tiếng còi công nhận bàn thắng của Radja Nainggolan.

HLV Jurgen Klopp của Liverpool hạnh phúc trước chiến thắng chung cuộc của đội nhà. Ảnh: DM

Các cầu thủ Liverpool chia vui với các CĐV tới Rome, có khoảng 10.000 CĐV Anh đã tới đây. Ảnh: AP

Vượt qua đội bóng cũ, Mohamed Salah khá trầm lắng khi đón nhận chiến thắng. Ảnh: DM

AS Roma chính thức thất bại trong cuộc rượt đuổi. Tấm vé vào chung kết thuộc về thầy trò HLV Jurgen Klopp. Thua trận trên sân khách nhưng Liverpool vẫn thắng với tổng tỷ số chung cuộc sau 2 lượt trận là 7-6.

Ghi 2 bàn ở những phút cuối, Radja Nainggolan òa khóc khi không thể vượt qua Liverpool. Ảnh: AP

Liverpool gặp Real Madrid là một cái kết đẹp của Champions League năm nay. Hai đội bóng có hàng công xuất sắc nhất nhưng cũng có hàng thủ đáng lo ngại, có những cá nhân nổi bật nhất mùa giải 2018 sẽ gặp nhau.

Tại đấu trường châu Âu, Liverpool còn xa mới được xếp ngang với Real. Nhưng với những gì họ làm được ở mùa giải này, một kết cục khó đoán đang chờ đón trên “đỉnh châu Âu” vào ngày 26/5 tới đây.

Minh Đăng/Báo Tin tức
Benzema tỏa sáng, đưa Real vào chung kết Champions League
Benzema tỏa sáng, đưa Real vào chung kết Champions League

Real Madrid đã cầm chân Bayern Munich 2-2 trong trận bán kết lượt về diễn ra rạng sáng 2/5, qua đó đoạt vé vào chung kết Champions League với chiến thắng chung cuộc 4-3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN