Vợ ca sĩ Việt Hoàn quyết tâm "dấn thân" vào showbiz

Sản phẩm ra mắt là MV "Mẹ tôi" (sáng tác Trần Tiến, đạo diễn Anh Quân). Chọn đúng ngày Vu Lan để ra mắt MV này, vì như Hoa Trần chia sẻ, MV chính là lời thương nhớ, lời yêu thương gửi đến hai người mẹ vĩ đại của cuộc đời mình: Mẹ đẻ và mẹ chồng.

Sau một thời gian dài làm hậu phương cho chồng, bà mẹ 3 con quyết định "dấn thân" vào showbiz.

Nếu nói đến nghiệp duyên với ca hát, thì Hoa Trần (tên thật là Mai Hoa như chồng cô, nam ca sĩ Việt Hoàn chia sẻ) đã gắn bó từ rất sớm. Nhưng vì nhiều lý do, từ phía gia đình, vì hoàn cảnh muốn tập trung chăm lo cho sự nghiệp của chồng, làm hậu phương vững chắc với vai trò mẹ của 3 "nhóc tì", nên đến tận mùa Vu Lan 2016 này, cô mới quyết định "dấn thân" vào showbiz.

Sản phẩm ra mắt là MV "Mẹ tôi" (sáng tác Trần Tiến, đạo diễn Anh Quân). Chọn đúng ngày Vu Lan để ra mắt MV này, vì như Hoa Trần chia sẻ, MV chính là lời thương nhớ, lời yêu thương gửi đến hai người mẹ vĩ đại của cuộc đời mình: Mẹ đẻ và mẹ chồng.

Đạo diễn Anh Quân (ngoài cùng bên phải) đồng hành cùng Hoa Trần trong MV đầu tiên này.

Như chia sẻ của ca sĩ Việt Hoàn trong vai trò MC của chương trình ra mắt MV, từ  khi còn đi học mẫu giáo, Hoa Trần đã là hạt giống văn nghệ nổi tiếng, liên tục đi biểu diễn văn nghệ ở các chương trình quận, thành phố. Lớn lên chút nữa thì thành liên tục được phường, được quận mời tham gia các cuộc thi văn nghệ và cũng... liên tục đoạt giải.

Theo ca sĩ Việt Hoàn, việc vợ tham gia vào ca hát là một niềm vui lớn với anh, bởi giúp cô thỏa nguyện được niềm đam mê bao lâu nay.

Mê hát, mê sân khấu là thế, nhưng khi Hoa Trần bày tỏ rằng mong muốn được theo nghiệp hát, muốn thi vào Nhạc viện Hà Nội, mẹ cô - một người cũng rất mê hát và cũng đã có nhiều "duyên nợ" với nghiệp hát - đã kiên quyết lắc đầu, với lý do, nghiệp hát chỉ là cười vui trên sân khấu, sau cánh gà lại âm thầm gạt nước mắt, muôn vàn khổ tâm. "Mẹ mong muốn cô con gái một của gia đình sẽ thi vào một trường nào đó bình thường, học một nghề bình thường và sống một cuộc sống bình thường, yên ổn. Là con gái một, Hoa Trần không muốn mẹ buồn, nên nhất nhất việc gì cũng nghe theo mẹ. Cô học Trường Ngoại ngữ Quân sự, thuộc Tổng cục 2 Bộ Quốc Phòng. Trở thành sinh viên, Hoa Trần vẫn không bỏ hát và trở thành một gương mặt nổi trội ở rất nhiều chương trình lớn nhỏ, các sự kiện đoàn thể, các cuộc thi văn nghệ", ca sĩ Việt Hoàn chia sẻ thay vợ.
 

Ca sĩ Thanh Hoa là người "cố vấn nghệ thuật" cho Hoa Trần trong MV này. Ca sĩ Thanh Hoa đánh giá Hoa Trần có giọng hát sáng, quãng rộng, nhạc cảm tốt.

Cũng bởi sự nổi bật đó, mà trường Ngoại ngữ Quân sự đã có ý định giữ cô ở lại để làm hạt giống văn nghệ đoàn thể. Nhưng cuộc đời là những ngã rẽ của số phận mà bản thân Hoa Trần cũng không định liệu được. Bất ngờ, một mối duyên đã đưa cô tới làm đoàn thể ở Bộ Thương Mại (cũ) và lại tiếp tục gắn bó với phong trào văn nghệ nghiệp dư. Cho đến khi Hoa Trần gặp gỡ ca sĩ Việt Hoàn trong một lần anh tới đây biểu diễn, còn cô là người dàn dựng chương trình. Gặp nhau không nhiều ấn tượng, nhưng rồi nhắn tin qua lại cả hai tâm hồn âm nhạc gặp nhau và yêu nhau lúc nào không hay, dù Việt Hoàn hơn Hoa Trần tới 18 tuổi. Với Hoa Trần, chính tình yêu âm nhạc, sự lãng mạn của tâm hồn nghệ sĩ đã đưa hai tâm hồn xích lại gần nhau và quyết tâm sống trọn đời bên nhau...

Sau khi kết hôn, Hoa Trần ngưng hẳn ca hát và làm nhiệm vụ của người vợ, người mẹ, của một hậu phương an toàn, vững chắc hỗ trợ sự nghiệp của chồng. Tuy nhiên, nghiệp diễn cứ quanh quẩn lấy Hoa Trần, cô không hát thì đi làm MC, rồi làm diễn viên trong một số bộ phim, tuy là vai nhỏ thôi nhưng vẫn lại là nghiệp diễn; và giờ đây là phóng viên của kênh truyền hình thuộc Đài tiếng nói Việt Nam. Dường như, cuộc đời cô và sân khấu có mối duyên nào đó không thể dứt bỏ được. 

Những năm tháng sau này, nhìn Hoa Trần, nhìn sự loanh quanh của cô với nghiệp diễn, đã có những lúc mẹ cô không khỏi xót xa, nói, ngày xưa mẹ cũng không ngờ là bây giờ đời sống người ca sĩ lại khác đến thế, người ca sĩ lại có thể tự nuôi mình, sống khá giả được như vậy… Dù mẹ không nói hẳn ra, nhưng Hoa Trần hiểu mẹ, biết mẹ tiếc nuối vì đã ngăn cấm kịch liệt con gái theo nghiệp hát, bởi mẹ biết con vẫn còn yêu, duyên nghiệp còn nặng nên đôi khi bức bối, đứng sân khấu nói MC không đủ mà phải… hát.

"MV “Mẹ tôi” ra mắt hôm nay, điều đầu tiên Hoa Trần muốn nói chính là muốn mẹ mình được vui, được thấy con đã thỏa ước mong và không còn cảm thấy bận tâm trong lòng khi ngăn cấm con đi hát ngày xưa. Hoa Trần hiểu, mẹ chỉ lo lắng cho cuộc sống của cô, bà mẹ nào cũng muốn con cái mình được bình an. Nhưng cũng rất đặc biệt bởi tình cảm trong MV này được nhân đôi khi nội dung, hình ảnh MV lại chứa đựng hình bóng mẹ chồng của Hoa Trần, người mà tôi vô cùng kính yêu, người là “đồng minh” của tôi ngay từ ngày đầu tiên bước chân về nhà chồng. Về làm dâu được 2 năm thì mẹ chồng mất, đó là điều vô cùng thiệt thòi của tôi, bởi mẹ chồng là người luôn bênh vực tôi vô điều kiện, bất kể là điều gì. Lấy chồng hơn mình 18 tuổi, một khoảng cách quá xa để có thể hiểu nhau và hòa hợp ngay lập tức về lối sống, về suy nghĩ, bản thân tôi cũng vướng vào những điều khó khăn khi thích hợp với cuộc sống mới, nhưng không dám chia sẻ với mẹ đẻ vì sợ mẹ đau lòng, mẹ buồn, tôi tìm đến mẹ chồng để tâm sự, cũng bởi, ca sĩ Việt Hoàn- chồng tôi,  vô cùng yêu mẹ và nghe lời mẹ. Ngay ngày đầu tiên về làm dâu, mẹ chồng đã ở bên cạnh tôi trong mọi điều, luôn lắng nghe tâm sự. Hình ảnh của mẹ chồng vì thế đã xuyên suốt câu chuyện của MV.", Hoa Trần chia sẻ.

Cũng theo Hoa Trần, qua lời ca sĩ Việt Hoàn kể về mẹ, Hoa Trần cảm nhận rất rõ hình ảnh của bà rất đồng điệu với hình ảnh của người mẹ của nhạc sĩ Trần Tiến. Bà là người phụ nữ tần tảo, nho nhã, chồng mất sớm để lại 6 người con, bà ở vậy suốt đời nuôi các con trưởng thành, rồi cũng ngóng trông sự trở về của các con như lời hát. Nhưng khi các con thành đạt, kể cả có người con là bác sĩ giỏi, cuối cùng cũng không thể níu giữ được số phận của mẹ, để lại sự tiếc nuối vô vàn trong lòng những người con...

Hoa Trần chia sẻ, giờ đã ngoài 30 tuổi, có thể nói không còn sớm để bắt đầu lại nghề hát, nhưng cô vẫn muốn hát, bởi như vậy là cô đã được sống đúng với ước mơ của mình, sau này nếu thành công hay thất bại, cô cũng sẽ không còn ân hận, tiếc nuối nữa. Hoa Trần tự tin là mình hát với cái Tình. Mà nghệ thuật, thì quan trọng là cái Tình và cái Tâm. Phu nữ ngoài 30 tuổi cũng có ưu điểm ở chỗ đã có độ chín về cuộc sống, sẽ thuận lợi hơn khi hát...

Một số hình ảnh tại buổi ra mắt MV:




Rất nhiều bạn bè đến chung vui cùng Hoa Trần.







Vẻ đẹp đằm thắm của nữ ca sĩ.


PV
Việt Hoàn biểu diễn phục vụ người Việt tại Nga
Việt Hoàn biểu diễn phục vụ người Việt tại Nga

Nhân dịp Năm Mới 2012 và Tết Nhâm Thìn sắp tới, tối 6/1, tại trụ sở Đại sứ quán nước ta ở Nga, Đoàn ca múa hài kịch gồm 9 nghệ sĩ từ Việt Nam sang, do NSƯT Việt Hoàn dẫn đầu, đã biểu diễn phục vụ gia đình các nhân viên Đại sứ quán và các đại diện cộng đồng người Việt tại Mátxcơva.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN