Trẻ em Sa Pa ấn tượng tại giải nhiếp ảnh thế giới

Những nhân vật trong mỗi bức ảnh dự thi Giải nhiếp ảnh du lịch do kênh truyền hình National Geographic (Mỹ) tổ chức đều rất ấn tượng, “hút hồn” người xem. Trong đó có một bức ảnh chụp trẻ em ở Sa Pa, Việt Nam cũng được đánh giá cao.

Bức ảnh của tác giả Andrey Pavlov được chụp bên bờ sông Li đoạn qua làng đánh cá Xingping ở Quảng Tây, Trung Quốc. Nhân vật trong ảnh là ông Hoàng. Ông cùng với 4 anh em trai của mình là những người cuối cùng tại ngôi làng này còn huấn luyện chim cốc để tìm khu vực có cá..


Đây là năm thứ 23 National Geographic tổ chức cuộc thi ảnh này với mong muốn kêu gọi những người yêu thích du lịch chia sẻ những bức ảnh tâm đắc về vùng đất mà họ đặt chân tới.


Hạn nộp ảnh dự thi của Giải nhiếp ảnh du lịch 2013 còn kéo dài đến ngày 30/6. Người thắng cuộc sẽ được đi nghỉ dưỡng 10 ngày tại quần đảo Galápagos ở Thái Bình Dương và được đăng ảnh trên tạp chí của National Geographic. 


Bức ảnh được chụp bởi Frieda Vanhee tại quốc gia thuộc châu Phi Namibia với lời chú thích "Tại trạm xăng, tôi bắt gặp một chiếc xe khác cũng đang chờ tiếp nhiên liệu".


Qua tấm ảnh này nhiếp ảnh gia Cynthia MacDonald muốn chia sẻ: "Vùng đất Kibera thuộc Nairobi là khu ổ chuột lớn nhất châu Phi với hơn 1.000 cư dân. Khắp nơi ngập tràn rác thải, phế liệu".


Jennifer Holmes Beamer kể lại khi đi du lịch qua vùng Tasmania (Australia), cô cùng các bạn đã đến thăm cánh đồng hoa oải hương tuyệt đẹp này.


Bức ảnh hai cha con cùng nhau đi kéo lưới trong ánh hoàng hôn trên hồ Inle, Myanmar. Tác phẩm dự thi của Cynthia MacDonald.


Trẻ em vui đùa trong một con hẻm ở thành phố Varanasi cổ kính của Ấn Độ. Bức ảnh do Stylianos Papardelas chụp với một góc thể hiện đầy màu sắc, sự vui tươi, tràn đầy năng lượng.


Một người thổ dân Papua New Guinea sử dụng điện thoại di động - sự kết hợp giữa thế giới cổ xưa và hiện đại. Bức ảnh do Chet Stein gửi đến cuộc thi.


Tại Lễ hội Thu hoạch hàng năm ở Bagan, hàng ngàn nhà sư trên khắp Myanmar đã kéo về đây để đi hành khất. Trong bức ảnh của Joyce Le Mesurier, một chú tiểu đang ngồi chơi với khẩu súng nhựa gợi một cảm giác khó tả.


Hai bé gái sống tại ngôi làng hẻo lánh Kong Lo, Lào với nụ cười hồn nhiên, không chút rụt rè trước người lạ. Bức ảnh dự thi của Kim Hino.


Trong chuyến đi khám phá vùng đất Sa Pa của Việt Nam, nhiếp ảnh gia Michael Siy đã chụp lại khoảnh khắc tươi cười hồn nhiên của 3 em nhỏ người dân tộc H'Mông trong những bộ quần áo nhiều màu sắc.


Thomas Pieters chia sẻ: "Tôi đang đi dọc bãi biển Taghazout để chụp vài tấm ảnh thì một cậu bé người Morocco chạy đến rủ tôi đoán xem tay nào của cậu đang cầm đồng xu".


Bức ảnh về hai mẹ con được nhiếp ảnh gia Manna Michela chụp tại Lễ hội ném bột màu ở tỉnh Jaipur, Ấn Độ.



Hoàng Trang (theo Dailymail)

Chụp ảnh cưới với khủng long bạo chúa
Chụp ảnh cưới với khủng long bạo chúa

Với sự xuất hiện bất ngờ của một con khủng long bạo chúa T-Rex dữ tợn, cặp đôi trẻ tuổi cùng với các phù dâu, phù rể đã bỏ chạy hốt hoảng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN