Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, từ chiều tối 30/4, các tuyến đường trung tâm như Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng, khu vực đầu hầm vượt sông Sài Gòn (phường An Khánh) hay xung quanh khu vực tháp Saigon Marina IFC đã chật kín người dân. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ đến sớm để giữ vị trí đẹp, hòa mình vào không khí lễ hội sôi động.
Người dân ngồi kín trên phố đi bộ Nguyễn Huệ từ chiều tối 30/4 để chờ xem các tiết mục văn nghệ và thưởng thức pháo hoa.
Đúng 21 giờ, pháo hoa đồng loạt khai hỏa tại 8 điểm, gồm 3 điểm tầm cao và 5 điểm tầm thấp. Trong đó, các điểm tầm cao tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Công viên Bà Rịa tạo nên những màn pháo hoa rực rỡ, lan tỏa trên bầu trời rộng lớn.
TP Hồ Chí Minh đồng loạt bắn pháo hoa tại 8 điểm chào mừng 51 năm ngày đất nước thống nhất.
Tâm điểm của năm nay là khu vực tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn), nơi trình diễn pháo hoa kết hợp ánh sáng, âm nhạc hiện đại. Hàng nghìn ống pháo được bố trí theo trục dọc tạo hiệu ứng “cánh bướm” độc đáo, đồng bộ với nhịp nhạc, mang đến trải nghiệm thị giác mới mẻ so với các năm trước.
Người dân và du khách tập trung đông đảo tại khu vực bờ sông Sài Gòn chiêm ngưỡng pháo hoa.
Tại khu vực bờ sông Sài Gòn, hàng nghìn người dân liên tục trầm trồ khi những chùm pháo hoa nhiều màu sắc bung nở liên tiếp, phản chiếu xuống mặt nước lung linh. Không khí càng trở nên sôi động khi các bản nhạc hào hùng vang lên, gợi nhớ dấu mốc lịch sử 30/4.
Song song đó, các điểm bắn tầm thấp tại Địa đạo Củ Chi, Công viên Văn hóa Đầm Sen, khu biệt thự Kim Long (Nhà Bè) và khu đô thị lấn biển Cần Giờ cũng thu hút đông đảo người dân địa phương, tạo nên không khí lễ hội lan tỏa rộng khắp.
Hòa vào dòng người tại khu vực trung tâm, ông Trần Quyết Thắng (phường Bến Thành) chia sẻ, dù đã nhiều lần xem pháo hoa, nhưng năm nay ông vẫn cảm nhận rõ không khí đặc biệt: “Ngày thống nhất đất nước luôn mang ý nghĩa rất lớn, đặc biệt năm nay Thành phố có nhiều đổi thay tích cực. Xem pháo hoa giữa dòng người đông vui khiến tôi thấy xúc động và tự hào hơn, mong mọi việc thời gian tới sẽ hanh thông và rực rỡ như màn pháo hoa vừa rồi”.
Các bạn trẻ hòa mình vào không khí ngày độc lập.
Trong khi đó, em Phan Khang, học sinh Trường THPT Marie Curie, lần đầu đi xem pháo hoa cùng bạn bè, không giấu được sự thích thú: “Màn bắn pháo hoa hôm nay rất hoành tráng và rất đẹp còn em cảm thấy vui hơn vì có thêm những kỷ niệm đáng nhớ của tuổi học trò”.
Còn Hồng Anh, sinh viên năm nhất Trường Đại học Văn Lang, cho biết đây là lần đầu tiên đón lễ 30/4 tại TP Hồ Chí Minh. “Em rất xúc động khi được hòa vào không khí của Thành phố. Khoảnh khắc pháo hoa bừng sáng thật sự khó quên”, Hồng Anh chia sẻ.
Không khí vui tươi, rạng rỡ và đỏ rực màu cờ trên các con phố chính của TP Hồ Chí Minh vào tối 30/4.
Không chỉ là màn trình diễn nghệ thuật, pháo hoa tối 30/4 còn là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động văn hóa - thể thao của Thành phố, góp phần tạo nên không khí phấn khởi, gắn kết cộng đồng và lan tỏa niềm tự hào dân tộc trong dịp lễ lớn.