Mùa hoa kèn hồng tô điểm thêm nét duyên dáng cho TP Hồ Chí Minh.
Những cây hoa kèn hồng bung nở trong tiết thời tháng 3.
Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, những ngày này, hoa kèn hồng trên các tuyến đường Hàm Nghi, Võ Văn Kiệt (Quận 1), Tố Hữu (thành phố Thủ Đức), Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh), khu vực cầu Công Lý (quận Phú Nhuận giáp Quận 3)… bắt đầu bung nở, điểm tô sắc hồng giữa lòng thành phố khiến người đi đường ngẩn ngơ, xao xuyến.
Hoa kèn hồng nở rực trên đường Hàm Nghi (Quận 1) gần tòa nhà Bitexco.
Người đi đường dùng điện thoại chụp ảnh những cây hoa kèn hồng bung nở trên đường Hàm Nghi (Quận 1).
Hoa kèn hồng khoe sắc bên tòa nhà cao tầng.
Hoa kèn hồng có hình dáng giống hoa phượng, nhưng cánh mỏng và mềm mại hơn. Mỗi độ tháng Ba, khi tiết trời vào mùa khô, cây trút lá để lại những chùm hoa nở rộ trên cành, tạo nên vẻ đẹp đặc trưng. Dù chỉ khoe sắc trong vài tuần ngắn ngủi, hoa kèn hồng vẫn kịp để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người dân TP Hồ Chí Minh.
Đường Tố Hữu trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (thành phố Thủ Đức) trong sắc hoa kèn hồng.
Nhiều bạn trẻ tìm đến đường Tố Hữu (thành phố Thủ Đức) để chụp ảnh.
Anh Nguyễn Minh Nghĩa (ngụ Quận 3) chia sẻ: “Ngày nào đi làm qua đường Điện Biên Phủ tôi cũng phải chạy chậm lại để ngắm hoa. Nhìn màu hồng rực rỡ này, tôi thấy tâm trạng nhẹ nhàng hơn giữa nhịp sống hối hả của thành phố".
Không chỉ người đi đường, nhiều bạn trẻ cũng tranh thủ tìm đến những tuyến đường có hàng cây kèn hồng để lưu giữ khoảnh khắc đẹp bên những tán hoa rực rỡ.