Sức sống Trường Sa

Trong tháng 5 vừa qua, Đoàn đại biểu của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP.HCM và lãnh đạo Quân chủng Hải quân do đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM làm trưởng đoàn, đã vượt qua hành trình gần 1.200 hải lý (hơn 2.200km) đến thăm, tặng quà tại 10 đảo, điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.

Chuyến đi thể hiện tình cảm sâu đậm, đầy trách nhiệm, sự gắn bó tình quân dân giữa các đảo, điểm đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 với đoàn công tác của TP.HCM. Trong chuyến đi, Đoàn công tác Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM đã vận động quyên góp ủng hộ về vật chất với trị giá trên 12,6 tỷ đồng, thực hiện tốt việc giao, nhận 1.412 phần quà tới các đảo và nhà giàn DK1.

Một góc xã đảo Song Tử Tây.


Cột mốc chủ quyền đảo Song Tử Tây.


Nhà văn hóa xã đảo.


Đoàn công tác thăm các y bác sĩ Trạm xá.


Đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM tặng quà cho UBND xã đảo Song Tử Tây.


Đoàn công tác đến thăm tặng quà cho gia đình anh Nguyễn Hồng Thưởng sinh sống trên xã đảo.


Đoàn công tác thăm chùa Song Tử Tây.


Trẻ em vui chơi trên đảo.


Cán bộ, quân và dân trên đảo tham gia chương trình văn nghệ.



Cán bộ, chiến sĩ hải quân đọc báo hàng ngày.




Chùm ảnh: Nguyễn Đăng Lâm - TTXVN

Dấu chân người nơi đầu sóng Trường Sa
Dấu chân người nơi đầu sóng Trường Sa

Theo dấu chân cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 qua các đảo Song Tử Tây, Sơn Ca, Sinh Tồn Đông... chúng tôi bắt gặp những mảng xanh ngợp mát giữa đại dương mênh mông sóng nước - nơi trú ngụ của rất nhiều chim muông, cây cỏ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN