Rùng mình xem cạo mắt bằng dao

Đã nhiều thập kỷ, thợ cạo ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc ngoài cắt tóc, cạo râu còn làm một dịch vụ nữa là làm sạch mắt bằng một lưỡi dao sắc bén. Giống như nhiều tập tục cổ xưa, dịch vụ nguy hiểm này đang dần biến mất. Nhưng bạn vẫn có thể tìm một vài ông thợ cạo sẵn lòng cạo nhãn cầu của bạn bằng một con dao với giá chỉ là 5 nhân dân tệ.



Theo một câu tục ngữ của Tứ Xuyên, làm sạch mắt giúp con người nhìn rõ được vẻ đẹp của cuộc sống. Có lẽ vì thế mà người ta cho rằng rửa mắt bằng nước là chưa đủ sạch.


Nghề cạo mắt được cho là “bí kíp” mà người cha của hai anh em Zhou Chengfe và Zhou Chengyin truyền cho. Hai anh em họ Zhou rất lão luyện trong kỹ năng làm sạch mắt, tai và cổ của khách hàng.



Dù nghề này đã mai một nhưng có một ông thợ cạo vẫn trung thành kiếm sống bằng nghề này. Đó là ông Liu Deyuan 53 tuổi. Tiệm của ông ở giữa thành phố hiện đại Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên.


Ông Liu làm nghề này được 7 năm. Đến tiệm của ông, bạn vừa được cạo đầu vừa được cạo mắt với giá cả phải chăng. Cửa hàng của ông Liu có nhiều khách hàng quen và ông cho biết nghề này kiếm được kha khá tiền.



Trước khi bắt đầu làm sạch mắt cho khách hàng bằng dao, ông Liu sẽ rửa lưỡi sao sắc bén của mình trong chậu nước mà ông cũng dùng để rửa dao trước khi cạo đầu cho khách. Tay trái ông vành to mắt của khách hàng còn tay phải đưa lưỡi dao lên xuống mặt trong của mí mắt rồi cả nhãn cầu.


Sau đó ông lấy một thanh kim loại, đặt nó dưới mí mắt trên của khách và đẩy nó sang trái, sang phải như cái cần gạt nước trên ô tô.


Chùm ảnh: Internet


Ông lặp lại các động tác trên với mí mắt dưới. Khi làm xong mắt này, ông chuyển sang mắt kia.


Cả quá trình cạo mắt mất khoảng 5 phút. Sau chừng đó thời gian, mặt mũi khách hàng đầm đìa nước mắt.


Ông Peng 55 tuổi, một khách hàng trung thành nhất của ông thợ cạo Liu, cho biết ông không dám nhúc nhích dù chỉ một milimet khi ông Liu cạo mắt. Tuy nhiên, khi cạo xong, mắt ông cảm thấy thoải mái hơn.


Không sợ nguy hiểm là một chuyện, khách hàng của ông Liu còn không ngại bẩn và nguy cơ lây nhiễm bệnh. Nguyên nhân là ông thợ cạo chỉ dùng một con dao vừa để cạo tóc, cạo râu và cạo mắt. Thanh kim loại thì dùng chung cho nhiều người. Đến tối, ông mới khử trùng các dụng cụ bằng cách ngâm vào bát cồn.


Các khách hàng cho biết sau nhiều năm họ đến tiệm của ông Liu, họ chẳng bao giờ gặp vấn đề gì cả.


Phát biểu với tờ Nhật báo Kinh doanh Thành Đô, ông Liu kể rằng ông bắt đầu cạo mắt khi 17 tuổi và được đào tạo 3 năm rồi mới kiếm tiền bằng nghề này. Ông chưa bao giờ mắc sai lầm và ông tiết lộ rằng bí quyết là cổ tay phải khỏe, linh hoạt, bàn tay phải vững.


Nếu có dịp đến Thành Đô, bạn có dám thử một lần?



Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN