Rời bỏ Syria

Cuộc nội chiến tại Syria đã bước sang năm thứ 3, đến thời điểm này, ít nhất 93.000 người đã tử vong và khoảng 500.000 người rời bỏ đất nước trong năm 2012.

Còn trong vòng 6 tháng gần đây, đã có 540.000 người Syria đang tị nạn tại quốc gia láng giềng Jordan, thêm vào đó là tại các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Lebanon. Hơn một nửa số người tị nạn là trẻ em, cuộc sống của họ có thể đã ngớt tiếng súng đạn nhưng vẫn luôn tồn tại muôn vàn khó khăn, nguy hiểm và khổ đau.

Một cô bé Syria hoảng sợ khi được đưa vượt biên đến Ceylanpinar, tỉnh Sanliufar (Thổ Nhĩ Kỳ) hôm 3/12/2012.

 

Nhóm người Syria vội vã vượt biên đến Thổ Nhĩ Kỳ, ảnh chụp ngày 9/11/2012.

 

Cả gia đình Syria trên chiếc xe tải rời bỏ thành phố Aleppo hôm 17/10/2012.

 

Bức ảnh chụp hôm 19/11/2012, một gia đình ở thị trấn phía bắc Syria, Ras al-Ain, vượt qua làn đạn để đến Thổ Nhĩ Kỳ.

 

Sau đợt không kích ngày 3/12/2012, những người Syria đang cố vượt biên giới từ Ras al-Ain đến thị trấn Ceylanpinar (Thổ Nhĩ Kỳ).

 

Gia đình này lại sử dụng thuyền qua sông Orontes để sang đất Thổ hôm 10/10/2012, tất cả đều trong trạng thái căng thẳng.

 

Tại trại tị nạn Al Zaatri, người dân đợi chờ để nhận được lượng nước sinh hoạt hiếm hoi ngày 25/6/2013.

 

Trong ảnh chụp ngày 9/6/2013 là đám trẻ nheo nhóc tránh nắng dưới gầm xe tải  cùng người mẹ tại trại tị nạn Salam ở Azaz, gần biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ.

 

Cậu bé Syria khóc toáng trong lúc xếp hàng để nhận hỗ trợ y tế tại trại tị nạn Bab al-Salam gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ hôm 22/12/2012.

 

Một phụ nữ Syria đang trầm ngâm trong trại tị nạn có tên "thành phố container" ở biên giới Syria – Thổ Nhĩ Kỳ hôm 24/12/2012.

 

Nhóm những người tị nạn ở trại Al-Zaatri, thành phố Mafraq (Jordan) đang  chờ xe buýt để quay trở về quê nhà hôm 25/6/2013.

 

Ánh mắt đầy ám ảnh từ cô bé người Syria trên chiếc xe đưa em và những người tị nạn khác đến Jordan hôm 26/12/2012.

 

Sawssan Abdelwahab, bà mẹ đến từ Syria đi cùng hai con thơ bên trại tị nạn ở thành phố Yayladagi, trên biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ hôm 16/2/2012.



H.Linh (theo Reuters)
Tuổi thơ bị đánh cắp của trẻ em Syria
Tuổi thơ bị đánh cắp của trẻ em Syria

Chiến tranh không chỉ cướp đi sinh mạng của những người lính Syria trên chiến trường mà còn gieo đau thương, tang tóc lên những tâm hồn non nớt của trẻ em ở thành phố Aleppo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN