Pháo hoa chào năm Bính Ngọ bừng sáng trên bầu trời Hà Nội

Đúng 0h ngày 17/2/2026 (tức mùng 1 Tết Bính Ngọ), bầu trời Hà Nội rực rỡ trong bữa tiệc ánh sáng của những màn pháo hoa tầm cao mở màn cho một năm mới tràn đầy năng lượng.

Trong khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng, hàng vạn người dân Thủ đô đã cùng cầu chúc cho một năm "Mã đáo thành công". Những bông pháo rực rỡ không chỉ là lời chào năm mới, mà còn biểu trưng cho tinh thần bứt phá và khát vọng vươn mình của Việt Nam trong vận hội mới. 

Chú thích ảnh
Màn pháo hoa rực rỡ chào đón năm mới 2026 tại Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN
Chú thích ảnh
Màn pháo hoa rực rỡ chào đón năm mới 2026 tại Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN
Chú thích ảnh
Màn pháo hoa rực rỡ chào đón năm mới 2026 tại Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN
Chú thích ảnh
Màn pháo hoa rực rỡ chào đón năm mới 2026 tại Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN
Chú thích ảnh
Màn pháo hoa rực rỡ tại hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN
Chú thích ảnh
Màn pháo hoa rực rỡ tại hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN
Chú thích ảnh
Màn pháo hoa rực rỡ tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN
Chú thích ảnh
Màn pháo hoa rực rỡ sắc màu chào đón thời khắc chuyển giao sang năm mới tại Hồ Tây. Ảnh: Lê Đông/TTXVN
Chú thích ảnh
Những chùm pháo hoa lung linh tạo nên khoảnh khắc ấn tượng trong đêm giao thừa tại Hồ Tây. Ảnh: Lê Đông/TTXVN
Chú thích ảnh
Màn pháo hoa rực rỡ sắc màu chào đón thời khắc chuyển giao sang năm mới tại Hồ Tây. Ảnh: Lê Đông/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc
Rộn ràng khí thế của mùa Xuân mới nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc
Rộn ràng khí thế của mùa Xuân mới nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc

Trong không khí hân hoan của những ngày đầu năm mới, vào thời khắc giao thừa thiêng liêng chào đón Xuân Bính Ngọ 2026, vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc đã khoác lên mình diện mạo rực rỡ và tràn đầy sức sống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN