Nữ thanh niên Thủ đô tình nguyện lên đường nhập ngũ

Trần Phương Anh (SN 2001, ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa) từng tốt nghiệp ngành An toàn thông tin của Học viện Kỹ thuật mật mã. Gác lại những kế hoạch cá nhân, Phương Anh đã viết đơn xin nhập ngũ với mong muốn một môi trường kỷ luật để rèn luyện bản thân và cống hiến nhiều hơn với màu áo lính.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, có bố, mẹ cũng trong quân đội, nhưng người truyền cảm hứng lớn nhất cho Phương Anh chính là ông nội. Ông từng là một quân nhân và hay kể cho em nghe những câu chuyện về lòng yêu nước, tinh thần đồng đội và trách nhiệm với Tổ quốc. Vì vậy, từ nhỏ, Phương Anh luôn ngưỡng mộ hình ảnh người lính cụ Hồ và mong muốn được cống hiến, đóng góp sức mình cho đất nước. 

Chú thích ảnh
Trần Phương Anh (SN 2001, ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa) tốt nghiệp ngành An toàn thông tin của Học viện Kỹ thuật mật mã.
Chú thích ảnh
Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, có bố, mẹ cũng trong quân đội nhưng người truyền cảm hứng lớn nhất cho Phương Anh chính là ông nội.
Chú thích ảnh
Trần Phương Anh viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.
Chú thích ảnh
Sinh ra tromg gia đình có truyền thống cách mạng nữ sinh Trần Phương Anh được rèn tính kiên trì, kỷ luật và luôn học hỏi từ những thế hệ đi trước.
Chú thích ảnh
Trần Phương Anh cùng mẹ chuẩn bị các đồ dùng cá nhân trước khi lên đường nhập ngũ. 
Minh Đức (TTXVN)
Nhiều cặp song sinh, anh em trong gia đình cùng lên đường nhập ngũ
Nhiều cặp song sinh, anh em trong gia đình cùng lên đường nhập ngũ

Mùa tuyển quân năm 2025 tại Đồng Nai trở nên đặc biệt hơn khi nhiều cặp song sinh, anh em ruột cùng nhau tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN