Những khoảnh khắc chạm đến trái tim của Giáo hoàng

Kể từ khi trở thành người đứng đầu Tòa thánh Vatican vào hồi tháng 3/2013, Giáo hoàng Francis vẫn luôn thể hiện mình là con người bình dị, khiêm nhường và quan tâm tới mọi người.


Cô bé Sophie Cruz 5 tuổi cùng gia đình từ Los Angeles tới Washington D.C để chiêm ngưỡng tận mắt Giáo hoàng trong chuyến thăm của ông tới Mỹ vào ngày 22/9 vừa qua. Khi xe của Giáo hoàng đi qua đại lộ Constitution Avenue, bé Sophie đã vượt rào bảo vệ và bị các nhân viên an ninh mật vụ Mỹ chặn lại. Nhưng Giáo hoàng đã ngăn họ và yêu cầu đưa cô bé đến gần ông.


Sophie đưa cho Giáo hoàng một bức thư, trong đó có đoạn viết “Cháu rất buồn. Cháu tin cháu có quyền sống cùng cha mẹ, cháu có quyền được hạnh phúc… Cháu sợ sẽ có một ngày bọn họ sẽ bắt cha mẹ rời xa cháu”. Được biết Sophie là con của một đôi vợ chồng là người nhập cư bất hợp pháp từ Mexico tới Mỹ, nhưng hiện cô bé được coi là một công dân Mỹ gốc Mexico. Sophie lo sợ một ngày cha mẹ sẽ bị trục xuất khỏi đất nước. Cô bé khẩn khoản yêu cầu Giáo hoàng nói chuyện với giới chức và cơ quan lập pháp Mỹ để họ có thể thay đổi chính sách nhập cư.


Đây là hình ảnh được trích trong một buổi trò chuyện trực tuyến với người dân Mỹ trước chuyến thăm đầu tiên của Giáo hoàng tới Mỹ. Một cô bé 17 tuổi tại Chicago đã bật khóc khi nói với Giáo hoàng việc cô bị trêu chọc, bắt nạt ở trường học do màu da và phải dùng đến âm nhạc để có thể điều chỉnh tâm trạng. Sau đó, Giáo hoàng đã nói bằng tiếng Anh yêu cầu cô bé hát một ca khúc cho ông. Khi cô bé còn chần chừ, ông khuyên nhủ cô bé tự tin lên và rồi cô bắt đầu hát bằng tiếng Tây Ban Nha. Trong suốt quá trình cô bé hát, ông vẫn dùng ánh mắt trìu mến khích lệ cô, và kết thúc cảm ơn về một màn trình diễn tuyệt vời.


Một cậu bé xông lên sân khấu nơi Giáo hoàng đang có buổi diễn thuyết cho đám đông tại Vatican và kiên quyết ở tại đó. Mặc dù được hai hồng y giáo chủ cố gắng dùng kẹo để dụ đi xuống xong cậu vẫn một mực ôm chân Giáo hoàng không chịu buông rời.


Chỉ sau nửa tháng Giáo hoàng Francis nhậm chức vào hồi tháng 3/2013, ông đã khiến cả thế giới sửng sốt khi đích thân rửa sạch và cúi người hôn vào đôi bàn chân của hai người phụ nữ và 2 phạm nhân người Hồi giáo như một phần trong nghi thức thánh lễ tại Trung tâm Cải tạo Thiếu niên Casal del Marmo thủ đô Rome (Italy). Trong bài phát biểu tại trung tâm, Giáo hoàng đã nói về tầm quan trọng trong việc thấu hiểu đồng cảm giữa các tín ngưỡng khác nhau cũng như nhấn mạnh vai trò to lớn của người phụ nữ trong nhà thờ.


Trong buổi giảng đạo diễn ra tại Quảng trường Thánh Peter ở thành phố Roma, Italy ngày 6/11/2013, khi một người đàn ông với hình hài dị dạng tiến về phía Đức Thánh cha xin ban phước lành, vị lãnh đạo tối cao Tòa thánh Vatican không hề tỏ ra sợ hãi. Giáo hoàng dừng tạm dừng diễn thuyết, hai tay ôm lấy người đàn ông và cầu nguyện. Hình ảnh Giáo hoàng ôm hôn “người mặt quỷ” đã khiến cả thế giới xúc động.


Hồng Hạnh (theo Telegraph)
Chủ tịch Hạ viện Mỹ nhỏ lệ khi nghe Giáo hoàng phát biểu
Chủ tịch Hạ viện Mỹ nhỏ lệ khi nghe Giáo hoàng phát biểu

Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner đã rơm rớm nước mắt khi nghe bài phát biểu lịch sử của lãnh đạo Tòa thánh Vatican trước Quốc hội Mỹ diễn ra vào 9h20 (giờ địa phương) ngày 24/9 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN