Những chiếc áo xanh gửi lời tri ân Người

Hàng trăm tình nguyện viên đến từ các câu lạc bộ thanh niên tình nguyện đã túc trực để làm nhiệm vụ quanh khuôn viên nhà Đại tướng. Các đại biểu của thế hệ trẻ góp sức làm những công việc thầm lặng nhưng những tấm áo xanh ấy đã góp phần không nhỏ cho không khí lễ viếng trật tự hơn, trang nghiêm hơn và giàu tình người hơn.


Từ sáng sớm những tình nguyện viên áo xanh đứng hàng giờ liền để làm hàng rào phân luồng, hướng dẫn dòng người vào thăm viếng Đại tướng. Nhóm khác chạy đôn đáo khắp nơi, nhiều bạn tận tình dắt các cụ già, trẻ em qua đường vào viếng Người. Tại các ngã tư giao thông gần khu vực đường Hoàng Diệu, các tình nguyện viên chia thành các đội hình phối hợp với các lực lượng chức năng để giúp hướng dẫn, phân luồng, giảm thiểu ùn tắc giao thông…











“Hàng rào” tình nguyện viên nắm tay nhau dọc vỉa hè đường Hoàng Diệu phân luồng giúp người dân vào viếng Đại tướng trở nên trang nghiêm hơn.





Những bàn tay nắm những bàn tay, những con tim xúc động và cả những giọt nước mắt không thể giấu, màu áo xanh đã trở thành một phần không thể thiếu để làm nên một Hà Nội những ngày này đầy xúc cảm những ngày này.

 






Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.



Lê Sơn

Quảng Bình sẽ tổ chức lễ tang cho Đại tướng bằng tất cả tấm lòng
Quảng Bình sẽ tổ chức lễ tang cho Đại tướng bằng tất cả tấm lòng

Đó là khẳng định của ông Lương Ngọc Bính, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo Lễ viếng, Lễ truy điệu, Lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại quê hương Quảng Bình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN