Chiều ngày 29/4, ngày làm việc cuối trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, ghi nhận của phóng viên báo Tin tức tại các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm, hoạt động vận tải khách rất nhộn nhịp.
Các nhà xe có phần vui mừng khi lượng khách tăng. "Lâu lắm mới có nhiều người ra bến như vậy", anh Nguyễn Văn Mạnh, tài xế chuyên tuyến Nam Định cho biết. Chị Lê Thị Thanh, bắt xe về Thái Bình cho hay, buổi chiều chị xin nghỉ sớm để về quê, song gọi mãi không đặt được xe nên đành chủ động ra bến. Đợt này, tại Bến xe Giáp Bát, lượng khách dự kiến trong các ngày cao điểm khoảng 12.000 lượt/ngày.
Ngay từ đầu giờ chiều, dòng người ùn ùn đội mưa đổ về các bến ở Giáp Bát.
Hàng trăm người phải đứng chờ đợi vì không có xe.
Ai cũng lỉnh kỉnh đồ đạc về quê.
Sở GTVT Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm xe khách tự ý tăng giá cước, nhồi nhét khách, đồng thời nhà xe không đảm bảo điều kiện kinh doanh sẽ huy động xe khác về bến đón khách.
Khác với đợt nghỉ dịp Giỗ tổ, đợt này, bến xe cũng ghi nhận lượng khách tăng mạnh khoảng 200-300%.
Người dân len lỏi chui qua hàng rào phân cách đường Giải Phóng để vào bến Giáp Bát
Tại bến xe Nước Ngầm, lượng khách cũng đông không kém.
Người dân mang theo đồ đạc, vội vàng vào bến kịp bắt xe.
Khu vực nhà chờ mua vé trong BX Nước Ngầm dòng người đông đúc ngồi xếp hàng mua vé
Đại diện bến xe cho biết, lượng khách bắt đầu đông dần, ước tính đợt này sẽ tăng từ mạnh so với ngày thường cuối tuần.
Khu vực nhà chờ và mua vé chật kín người ngồi chờ lên xe, khách chủ yếu đi Nghệ An, Hà Tĩnh.
Khu vực sảnh chờ luôn trong tình trạng đông đúc, nhiều người mệt mỏi chờ đợi vì nhà xe thông báo hết vé.
Trên đường Giải Phóng, lượng xe tăng cao.
Ai cũng lỉnh kỉnh chở theo đồ đạc về quê..
Lực lượng CSGT đội 14 vất vả phân luồng tránh ùn tắc.
Trên đường Nguyễn Trãi,càng đến giờ tan tầm, lượng phương tiện đổ về các cửa ngõ thành phố càng đông, đường phố trở thành "rừng" phương tiện chen chúc nhau.
Người dân mệt mỏi nhích từng tý một.