Tại nhiều điểm trên khắp thành phố Hà Nội, các nhu yếu phẩm (áo quần, chăn màn, thực phẩm) được tập trung lại để vận chuyển một cách nhanh nhất cho các tỉnh vừa qua chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ. Mỗi thùng hàng là một tấm lòng, mỗi hành trình là một sự kết nối yêu thương. Tinh thần tương thân tương ái lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, thể hiện nghĩa tình của Thủ đô dành cho miền Trung ruột thịt.
Tình nguyện viên phân loại và đóng gói quần áo để gửi tới đồng bào miền Trung tại điểm Ô Chợ Dừa.
Tình nguyện viên tiếp nhận hỗ trợ của người dân Thủ đô dành cho miền Trung tại điểm Ô Chợ Dừa.
Điểm tiếp nhận hỗ trợ đồng bào miền Trung của chị Nguyễn Thị Vân số 8 Ô Chợ Dừa, Hà Nội.
Tình nguyện viên đóng gói nhu yếu phẩm để gửi tới đồng bào miền Trung tại điểm Ô Chợ Dừa.
Tình nguyện viên phân loại và đóng gói quần áo để gửi tới đồng bào miền Trung tại điểm Ô Chợ Dừa.
Tình nguyện viên đóng gói nhu yếu phẩm để gửi tới đồng bào miền Trung tại điểm Ô Chợ Dừa.
Điểm tiếp nhận hỗ trợ đồng bào miền Trung của “Đội xe 0 đồng Hà Nội” 105 Xuân La, phường Xuân Đỉnh, Hà Nội.
Điểm tiếp nhận hỗ trợ đồng bào miền Trung của “Đội xe 0 đồng Hà Nội” 105 Xuân La, phường Xuân Đỉnh, Hà Nội.
Anh Lỗ Minh Tuấn, Đội trưởng “Đội xe 0 đồng Hà Nội” cùng Tình nguyện viên tiếp nhận hàng hỗ trợ do các tổ chức, cá nhân quyên góp.
Tình nguyện viên vận chuyển hàng ra nơi tập kết vận chuyển hỗ trợ miền Trung tại điểm 105 Xuân La.
Tình nguyện viên tiếp nhận hỗ trợ của người dân Thủ đô dành cho miền Trung tại điểm 105 Xuân La.
Tình nguyện viên đóng gói nhu yếu phẩm để gửi tới đồng bào miền Trung tại điểm 105 Xuân La.
Tình nguyện viên đóng gói nhu yếu phẩm để gửi tới đồng bào miền Trung tại điểm 105 Xuân La.