Một ngày mới ở Bình Nhưỡng

Ngày mới bắt đầu, những nhân viên công sở ở Bình Nhưỡng khoác bộ trang phục màu trầm tối hướng về phía quận trung tâm nơi có các tòa nhà và văn phòng của chính phủ để làm việc. Các tòa nhà cũ xây cách đây khoảng 30 năm đều được thay thế bằng những tòa cao ốc khang trang.

Xe buýt là phương tiện đi lại chính ở khu vực trung tâm Bình Nhưỡng. Những chiếc xe buýt cũ kĩ từ những năm 1960 chạy trên đường xen với những chiếc xe hơi đời mới. Tình trạng kẹt xe rất hiếm khi xảy ra.


Quảng trường Kim Nhật Thành, nơi diễn ra các cuộc duyệt binh và các nghi lễ quốc gia.



Mỗi ngã tư đều có một nữ cảnh sát giao thông chỉ dẫn. 



Một người phụ nữ bước ra khỏi ga tàu điện ngầm.


Nhân viên công sở xách cặp đi làm.


Một người lính ngồi nghỉ trên phố.


Bức ảnh chụp một người lính qua ô cửa sổ xe buýt.


Xe đạp và xe buýt là hai phương tiện phổ biến nhất tại Bình Nhưỡng.


Người đàn ông giận dữ khi bị một phóng viên nước ngoài chụp ảnh.


Bức chân dung ông Kim Jong Il tại sảnh của một tòa nhà.


Mẹ và con trai đi bộ trên đường phố.


Các công nhân xây dựng bận rộn.


Nhóm phụ nữ dọn vệ sinh và tưới nước cho cỏ dưới ánh mặt trời ngày mới.


Hành khách trên một chiếc xe buýt.


Người đàn ông nhìn qua cửa sổ một tiệm cắt tóc.



Hoàng Trang (theo Aljazeera)
Bên trong khu trượt tuyết duy nhất tại Triều Tiên
Bên trong khu trượt tuyết duy nhất tại Triều Tiên

Thoạt nhìn khu trượt tuyết Masikryong của Triều Tiên trông có vẻ sang trọng, hoành tráng, thế nhưng nơi đây tuyệt nhiên vắng bóng du khách lui tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN