Khi học trò vẽ thày cô trên báo tường ngày 20/11

Ngày 20/11 hàng năm từ lâu đã trở thành ngày lễ “tôn sư trọng đạo” nhằm tôn vinh những người hoạt động trong ngành giáo dục. Cả thầy và trò đều chuẩn bị trước cả tháng cho ngày kỷ niệm đặc biệt này.

Chú thích ảnh
Tình cảm thầy trò là điều luôn được bao lớp học sinh trân trọng.

Những ngày này, các trường học khắp cả nước tổ chức rất nhiều hoạt động phong trào để vinh danh, tri ân những cống hiến, đóng góp của thầy cô cho sự nghiệp giáo dục.

Trước đó nhiều ngày, từng khối lớp đã tổ chức thi báo tường để chuẩn bị những bài văn, bài thơ, những hình ảnh đẹp nhất dành tặng thầy cô. Ý nghĩa của những trang báo tường đơn giản là vậy, mà bao năm vẫn không khỏi làm các thầy cô xúc động và tạo cảm hứng cho các thế hệ học sinh tìm tòi, sáng tạo.

Cùng xem những hình ảnh thầy cô hết sức ngộ nghĩnh trên những trang báo tường của các em học sinh trường Tiểu học Tây Sơn (Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Chú thích ảnh
Gương mặt cô giáo Giang lớp em.
Chú thích ảnh
Cô trò đến trường.
Chú thích ảnh
Hình ảnh thầy cô trong những nét bút "có nghề".
Chú thích ảnh
Món quà em dành tặng cô.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Hình ảnh thầy cô đôi khi cũng có trong những nét vẽ còn vụng về.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Ngộ nghĩnh đáng yêu, tính cảm sâu sắc là những gì làm nên ngày 20/11 đầy ý nghĩa gửi tới những "người lái đò thầm lặng".

 

L.Sơn/Báo Tin tức
Xúc động tình cảm cô trò ngày gặp lại
Xúc động tình cảm cô trò ngày gặp lại

Tôn sư trọng đạo là truyền thống nhân văn tốt đẹp của dân tộc ta từ ngàn đời xưa đến nay. Truyền thống ấy thể hiện rõ nét nhất trong ngày 20/11 - ngày Hiến chương Nhà giáo hàng năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN