Hai mẹ con học bài dưới ánh đèn đường

Bé gái ngồi nắn nót viết từng nét chữ dưới ánh đèn đường còn người mẹ - một công nhân vệ sinh môi trường - vừa quét rác vừa tranh thủ dạy con học bài.

 

Với bàn học là chiếc ghế nhựa, hàng ngày, bé Dingrui vẫn theo mẹ đi làm và học bài dưới ánh đèn đường.


Cô Wu Weixu, 38 tuổi, sống tại thành phố Yibin (Trung Quốc) đã một mình nuôi dưỡng người mẹ già yếu cùng cô con gái nhỏ Tang Dingrui nhiều năm nay.  Hàng ngày, sau khi tan học, bé gái bị tật cận thị bẩm sinh Dingrui được mẹ đưa đi làm cùng. “Mẹ tôi thường xuyên ốm đau. Không có ai chăm sóc con, tôi đành đưa nó đi làm cùng”, Weixu xót xa nói.

 

Đáp lại tình cảm của mẹ, bé gái 7 tuổi vui vẻ cho biết: “Mẹ không có tiền đưa cháu đi chữa mắt nhưng năm nào mẹ cũng mua kính mới cho cháu”. Dingrui cũng chia sẻ thêm rằng ánh đèn đường còn sáng hơn đèn ở nhà và mẹ cô bé sẽ tiết kiệm được ít tiền điện nếu cô bé học ở ngoài đường.


Mẹ hướng dẫn con gái đọc bài.


Người mẹ vừa quét dọn vừa tranh thủ dạy con học.










Hoàng Trang (theo Peopledaily)

Ảnh đoạt giải đầy ám ảnh về cuộc chiến Syria
Ảnh đoạt giải đầy ám ảnh về cuộc chiến Syria

Những bức ảnh đầy ám ảnh về một Syria đang chìm đắm trong bạo lực và chết chóc. Bộ ảnh do các phóng viên AP thực hiện này đã đoạt giải Pulitzer 2013 cho thể loại ảnh tin tức thời sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN