Gồng mình lo 'cơm áo, gạo tiền' trong đêm lạnh

Hà Nội đang chịu đợt rét đậm đầu tiên của mùa Đông năm nay. Dù ban ngày nắng hửng, nhưng đêm xuống, những cơn gió lạnh buốt thổi ào ạt khiến nhiệt độ giảm sâu xuống 11 độ C. Khi nhiều người được ngủ ngon trong những chiếc chăn ấm, vẫn có những người mưu sinh trong đêm lạnh.

Hà Nội lúc 12 giờ đêm là lúc người nhặt ve chai, cửu vạn, người lái xe ôm… bắt đầu một ngày làm việc.

Tại đường Trần Khánh Dư, nhiều lái xe taxi đốt lửa sưởi ấm để xua đi cái rét 11 độ C.

Nhóm "cửu vạn" túm tụm với nhau cho đỡ rét trong khi chờ việc.

Những người công nhân môi trường vẫn tiếp tục công việc của mình bất chấp gió lạnh.

Càng về đêm, nhiệt độ càng xuống thấp. Các chiến sĩ công an làm nhiệm vụ bảo vệ chống chọi với giá lạnh.

Dù lạnh nhưng chợ đầu mối Long Biên khi về khuya càng nhộn nhịp, tấp nập.

Chị Trần Thanh Vân (Hưng Yên) chia sẻ: Lạnh thế này hay lạnh nữa cũng phải đi. Vì ở đây chúng tôi vẫn phải trả tiền trọ, chi phí ăn uống và gửi tiền về quê cho con ăn học.

Một người vội vã chở một xe đầy ắp hoa quả về nhà để kịp cho vợ bán buổi chợ sáng.

Các công nhân công ty thoát nước làm nhiệm vụ nạo vét Hồ Gươm khẩn trương làm việc cho kịp tiến độ mặc cho gió lạnh.

Một lái xe ôm quần áo kín mít ngủ gục trên chiếc xe máy.

Hàng ngô nướng đắt khách trong đêm đông


Lê Phú/ Báo Tin tức
Phòng tránh rét cho học sinh trên Cao nguyên đá Đồng Văn
Phòng tránh rét cho học sinh trên Cao nguyên đá Đồng Văn

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh nên trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã xảy ra đợt rét đậm, rét hại diện rộng, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt, sức khỏe của nhân dân, nhất là các cháu học sinh tiểu học, mầm non.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN