Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, ngay từ sáng sớm, bên ngoài Hội trường Thống Nhất (còn gọi là Dinh Độc Lập) đã nhộn nhịp người dân và du khách xếp hàng mua vé, chụp ảnh lưu niệm. Không chỉ là điểm tham quan, nơi đây còn gợi nhớ về một giai đoạn hào hùng trong lịch sử dân tộc, đặc biệt trong sự kiện 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Chị Ngọc Nga, sinh sống ở phường Bình Thạnh, chia sẻ: “Hôm nay tôi cùng chồng và các con đến Dinh Độc Lập tham quan, chụp ảnh để có thêm kỷ niệm gia đình. Tôi cũng muốn các con hiểu thêm về lịch sử dân tộc. Nhân dịp này, tôi mong đất nước ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng nâng cao”.
Chị Ngọc Nga cùng các con chụp ảnh bên chiếc xe tăng trưng bày tại khuôn viên Hội trường Thống Nhất.
Hội trường Thống Nhất rộn ràng với đông đảo người dân đến tham quan, thưởng lãm trong ngày 1/9.
Không gian trưng bày xe tăng tại Hội trường Thống Nhất thu hút người dân và du khách đến chụp ảnh.
Nón lá và lá cờ đỏ sao vàng là "đạo cụ" không thể thiếu của các bạn trẻ trong dịp này.
Cũng tranh thủ dịp nghỉ lễ dài ngày, ông Thái Đắc Đông ở xã Tân Bình Lộc (TP Hồ Chí Minh) đã đưa đại gia đình gần 10 người đến tham quan. “Tôi sinh ra ở Nghệ An, vào TP Hồ Chí Minh lập nghiệp đã 30 năm. Năm nay bố mẹ tôi từ quê vào thăm con cháu đúng dịp Quốc khánh 2/9 nên cả nhà cùng nhau đến Dinh Độc Lập để vừa tham quan, vừa hồi tưởng lại những ký ức lịch sử hào hùng. Tôi muốn con cháu mình, thế hệ trẻ sau này, luôn ghi nhớ công lao cha ông đã hy sinh để có độc lập, tự do, hạnh phúc như hôm nay”, ông Đông chia sẻ.
Một gia đình rạng rỡ trong trang phục cờ đỏ, sao vàng cùng nhau chụp ảnh tại Dinh Độc Lập, TP Hồ Chí Minh.