Nằm tại xã Tam Hưng (huyện Thanh Oai, Hà Nội) cách trung tâm khoảng 20km, đầm sen ở đây chỉ trồng duy nhất loài sen trắng. Hoa sen trắng hiếm có này này do anh Nguyễn Văn Thọ (Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội) đem giống về trồng khoảng 5 năm trước, nay bung nở khắp cả đầm.
“Thấy mọi người trồng sen hồng nhiều nên anh Thọ quyết định thử trồng sen trắng mang từ Thanh Hóa. Trồng loài này sẽ lâu hơn so với sen hồng và phải chăm sóc kỹ càng hơn thì mới ra được hoa đẹp. Đến tháng 5, đầm hoa nở rộ, trắng đẹp, nhiều người bắt đầu tìm đến mua, chụp ảnh.
Sen trắng còn gọi với tên khác là bạch liên, loài sen mang vẻ đẹp thanh tao và tinh khiết. Cả đầm sen trắng mang sự khác biệt so với các nơi trồng sen khác ở Hà Nội.
Khách đến đây trầm trồ bởi vẻ đẹp của những bông bạch liên.
Những bông hoa mang vẻ đẹp thuần khiết, thanh cao và đầy sự tôn nghiêm.
Đầm sen trắng bắt đầu nở rộ vào tháng 5 và sẽ kéo dài đến các tháng 7, 8.
Sáng sớm, những giọt sương còn đọng lại trên những cánh hoa.
Sen trắng mang nét đẹp dung dị đời thường nhưng lại toát lên một khí chất thanh cao, thuần khiết mà không loài hoa nào có được.
Mỗi ngày có khoảng 50 khách đến chụp ảnh, chụp hoa, cuối tuần có thể lên đến hơn 200 khách.
Vẻ đẹp của sen trắng cuốn hút biết bao người yêu hoa.
Đối với dân nhiếp ảnh thì đầm sen trắng mang lại một cảm hứng sáng tác hoàn toàn mới lạ.
Đầm sen trắng được đánh giá là đẹp ở không gian ngoại thành.