Đông đảo người dân và du khách đến khu vực chuồng hươu cao cổ để chờ xem đám cưới của Thảo Em và Phi Phi trong sáng ngày 30/4.
Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, từ sáng sớm tại khu vực “nhà gái” - Thảo Em, đã có đông người dân, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ và du khách quốc tế, đến tham quan, chụp ảnh và tham gia các hoạt động trải nghiệm.
Người dân và du khách đứng dọc hai bên đường chờ đoàn xe "rước dâu" tới nhà trai.
Tại đây, nhiều hoạt động tương tác được tổ chức như: Làm đồ handmade, viết thiệp chúc mừng, chuẩn bị quà cưới cho “cô dâu - chú rể”. Không gian được trang trí sinh động, gần gũi với thiên nhiên, tạo nên một “lễ cưới” vừa vui nhộn vừa mang màu sắc giáo dục.
Điểm nhấn của chương trình là màn rước dâu độc đáo. Thay vì những lễ vật truyền thống, “hồi môn” được chuẩn bị là các loại lá tươi, trái cây - những món ăn quen thuộc của hươu cao cổ, vừa thể hiện sự phù hợp với tập tính loài, vừa truyền tải thông điệp sống xanh, gần gũi môi trường.
Đoàn rước dâu với sự góp mặt của nhiều loài động vật thân thiện như: dê, cừu, chim… di chuyển quanh khuôn viên, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp, thu hút đông đảo du khách cùng hòa vào không khí “đưa dâu”.
Đoàn xe rước dâu độc đáo thu hút sự quan tâm của du khách.
Ông Nguyễn Bá Phú, Phó Giám đốc Xí nghiệp động vật Thảo cầm viên Sài Gòn cho biết, để chuẩn bị cho “đám cưới" hươu cao cổ, các bộ phận đã phối hợp chặt chẽ từ nhiều ngày trước, từ xây dựng kịch bản, trang trí không gian đến chuẩn bị khẩu phần thức ăn phù hợp làm “lễ vật”.
Đặc biệt, công tác chăm sóc và tập tính cho động vật được đặt lên hàng đầu. Theo đó, "cô dâu" Thảo Em sinh năm 2023, thuộc gia đình hươu cao cổ Thái - một trong những đàn hươu gắn bó lâu năm tại đây. Trong khi đó, "chú rể" Phi Phi là cá thể trưởng thành, sinh năm 2011, nổi bật với vóc dáng cao lớn nhưng tính cách hiền lành, thân thiện.
Nhiều du khách còn tranh thủ chụp ảnh và phát trực tiếp về đám cưới này.
“Trước khi cặp đôi nên duyên, hươu cái Thảo Em được tập làm quen dần với khu chuồng của Phi Phi bằng cách đưa vào môi trường mới trong thời gian ngắn, theo dõi phản ứng và sức khỏe. Sau khi thích nghi, hai cá thể được ghép đôi từng bước để tạo sự gần gũi, tránh căng thẳng. Khi đã quen nhau, ổn định tập tính, đơn vị mới tổ chức “đám cưới” nhằm đảm bảo an toàn và tự nhiên nhất cho cả hai”, ông Phú cho biết thêm.
Đoàn rước dâu có sự góp mặt của nhiều loài động vật thân thiện như dê, cừu, chim… tạo nên một “đám cưới” đậm chất thiên nhiên, khiến người xem thích thú.
Không chỉ dừng lại ở yếu tố giải trí, tại chương trình đám cưới này, ban tổ chức còn lồng ghép nội dung giới thiệu về tập tính sinh học và đời sống của hươu cao cổ. Gia đình hươu cao cổ Thái gồm hươu đực Thái, hươu cái Lan và các con Thảo Chị, Thảo Em, Thái Anh - được xem là hình ảnh tiêu biểu tại đây, thu hút sự quan tâm của du khách trong nhiều năm qua.
Những lễ vật làm của hồi môn của cô dâu Thảo Em là các loại thức ăn mà những con hươu cao cổ đều yêu thích.
Ở phía “nhà trai”, gia đình của Phi Phi cũng mang đến hình ảnh gần gũi, thân thiện. Phi Phi được ví như “người khổng lồ hiền lành”, sống cùng Thảo Chị và cá thể nhỏ Phụng. Những khoảnh khắc các cá thể quây quần, tương tác tự nhiên đã tạo nên sức hút đặc biệt, khiến nhiều du khách thích thú quan sát.
Đại diện "nhà trai" Phi Phi thực hiện nghi thức bưng tráp qua "nhà gái" Thảo Em.
"Chú rể" Phi Phi có bộ da màu sậm và cao lớn nhất đàn. Ngay bên cạnh là "cô dâu" Thảo Em.
Sau phần diễu hành, nghi thức “thành hôn” được tổ chức tại khu vực chuồng của Phi Phi với các nghi thức tượng trưng, phần dẫn dắt vui nhộn của chú hề. Đông đảo du khách đã tập trung theo dõi, cổ vũ và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của “đám cưới” đặc biệt này.