Chỉ trên quãng đường chưa đầy 1km, đã tập trung hàng trăm xe tải, đến từ các tỉnh như Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hà Nam... để giao nhận hàng, trong thời gian từ 9 giờ đến 15 giờ hàng ngày
Theo ghi nhận từ phóng viên báo Tin tức, nhiều phương tiện không chỉ chiếm dụng vỉa hè, mà còn lấn luôn cả làn đường dành cho xe thô sơ để tập kết hàng hóa. Một số nhà xe còn lập văn phòng, kho hàng ngay trên khu vực này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng.
Khu vực này nằm giáp ranh giữa phường Đại Kim (quận Hoàng Mai) và xã Thanh Liệt, Tân Triều (huyện Thanh Trì). Khi có cơ quan chức năng tới kiểm tra, xử lý, thì các xe di chuyển từ địa bàn này sang địa bàn khác.
Theo phản ánh, vào giờ cao điểm, từ 11 giờ đến 13 giờ, khu vực này thường xuyên xảy ra ùn tắc, cũng đã có nhiều vụ va chạm giao thông tại đây.
Xe tải dừng, đỗ dưới lòng đường Phạm Tu để trung chuyển hàng hóa, gây mất trật tự, an toàn giao thông...
Trên đoạn đường vài mét, ken đặc biển tên của các nhà xe tập kết, bốc dỡ hàng hoá đi nhiều tỉnh thành.
Tuyến đường này gồm 2 làn đường, để phục vụ nhu cầu đi lại của xe máy, xe đạp… Thế nhưng đã bị biến thành điểm tập kết, dừng đỗ đón trả khách, hàng hoá của các nhà xe
Nhiều xe còn leo lên đỗ trên vỉa hè để trả hàng.
Việc giao, nhận những thùng hàng diễn ra náo nhiệt.
Hàng loạt xe ô tô dừng đỗ dưới lòng đường để nhận và trả hàng hoá.
Hàng hóa, xe máy xếp tràn lan trên vỉa hè.
Có những nhà xe lớn còn thuê luôn những căn nhà tại đây để làm kho và giao nhận hàng hoá.
Nhiều người nhầm tưởng đây là một... bến xe tải.
Con đường bên khu đô thị The Manor Central Park nối liền giữa phố Thanh Liệt và phố Phạm Tu (xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội) cũng rất "tấp nập".
Việc đậu đỗ trên một đoạn đường ngắn để bốc xếp hàng hoá đã gây mất an ninh trật tự, mất vệ sinh và mất an toàn giao thông