Cột mốc chủ quyền Trường Sa giữa lòng thành phố biển

Đó là điểm nhấn ấn tượng nhất trong Hội hoa xuân thành phố biển giàu trên đường Bãi Trước Vũng Tàu xuân Giáp Ngọ.

Với chủ đề “Hướng về biển đảo thân yêu”, giữa không gian hoa của thành phố biển, 37 “quầy hoa” với hơn 24.000 giỏ hoa của các doanh nghiệp, đơn vị trong toàn thành phố, cột mốc chủ quyền Trường Sa nổi bật giữa bên con thuyền vươn mình ra khơi, là biểu tượng đầy nội sinh của một thành phố du lịch năng động, với khát vọng làm giàu từ biển và hướng về Trường Sa, nơi thiêng liêng nhất của Tổ quốc.

Lúc 2 giờ chiều ngày 1 Tết, toàn thành phố Vũng Tàu nắng vàng rực rỡ như mật ong. Tuy nhiên, các tuyến đường dọc biển ở Vũng Tàu như Bãi Trước, Thùy Vân, Bãi Dứa, Tượng chúa Giang Tay khá vắng khách. Đường phố rộng thênh thang đến bất ngờ. Thỉnh thoảng mới gặp một nhóm thanh niên đi dạo. Ngay trong công viên hội hoa xuân cũng chỉ lác đác vài cặp tình nhân đi chụp ảnh.

Theo ghi nhận của chúng tôi từ những người đến đây, họ cho rằng tối mồng một Tết mới bắt đầu thực sự, còn ngày mồng một phải “xả hơi” cho cả đêm giao thừa thức trắng đi hái lộc xuân và xem pháo hoa ở Tượng đài liệt sĩ và Thành phố Bà Rịa.

Lung linh án điện hoa tại ngã tư Lê Hồng Phong, Ba Cu.

Làm duyên cùng Tết Việt


Khối tàu chiến đấu của Lữ đoàn 171 Hải quân Vùng 2 đón Tết trong yên bình tại bến


Thành phố Vũng Tàu, quyết xây dựng thương hiệu là đô thị loại một


Cột mốc Trường Sa giữa lòng thành phố


Rực rỡ sắc mầu


Nụ hôn mùa xuân


Heo mây trên đường Núi Lớn


Mai Thắng
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN