Lâu nay, "xóm đường tàu" Hà Nội vẫn là một trong những địa điểm được mệnh danh là "thách thức tử thần" với trải nghiệm đoàn tàu dài gồm cả chục toa băng qua trước mặt người đối diện ở khoảng cách chỉ chừng 0,4 m.
Với những khách du lịch quốc tế thì đây quả là một xóm nhỏ “độc nhất vô nhị” ở giữa lòng thủ đô. Họ tìm đến các quán cà phê ở "xóm đường tàu" không chỉ để ngắm nhìn tuyến đường sắt trăm năm tuổi mà còn để thưởng thức những ly cà phê theo một phong cách độc đáo, rất riêng.
Dù vậy, tình trạng mất an toàn giao thông và tai nạn cũng luôn rình rập mỗi khi những đoàn tàu chạy qua đoạn đường sắt này.
Ít có nơi nào mà văn hóa chụp ảnh selfie lại dễ thấy như ở Hà Nội, nơi mà cái mới xen cái cũ mang đến một khung nền ảo diệu để du khách chụp ảnh. Cây bút Lilit Marcus của CNN đã viết như thế khi nói về “phố đường tàu”, trung tâm chụp ảnh selfie ở Hà Nội.