Tối 2/9/2026, Thủ đô Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 5 địa điểm, chào mừng Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).
Trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) thu hút khá đông người dân và du khách đến tham quan, vui chơi. Không gian rực rỡ cờ hoa cùng triển lãm gốm, chợ lá, hoạt động làm gốm và chương trình nghệ thuật đã tạo nên bầu không khí sôi động trên đỉnh núi cao nhất Nam Bộ.
Tối 2/9, đông đảo người dân và khác du du lịch đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội, háo hức chờ đón màn pháo hoa chào mừng Kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh 2/9. Không khí trung tâm Thủ đô trở nên sôi động, rực rỡ cờ hoa trong ngày Tết Độc lập.
Tối 2/9/2026, ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ 2/9 kéo dài 5 ngày, lưu lượng phương tiện thông thoáng tại nút cửa ngõ phía Đông Thủ đô hướng từ cầu Vĩnh Tuy vào nội thành.
Sáng 2/9, lực lượng chức năng khẩn trương vận chuyển, lắp đặt pháo hoa tại vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ (Hà Nội), sẵn sàng cho màn trình diễn chào mừng Quốc khánh vào tối cùng ngày.
Từ trưa ngày 2/9/2026, ngày cuối của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày, lượng phương tiện đổ về cửa ngõ phía Đông Thủ đô bắt đầu tăng mạnh. Hàng dài ô tô, xe máy di chuyển chậm, gây ùn tắc cục bộ tại một số đoạn.
Ngày 2/9/2026, ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày, nhiều người dân tại các tỉnh vất vả quay trở lại Thủ đô làm việc, học tập với đồ đạc lỉnh kỉnh bên cạnh.
Sáng ngày 2/9, nhiều gia đình và du khách đã lựa chọn đỉnh núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) làm nơi đón ngày lễ Quốc khánh. Khoảnh khắc cùng hướng về Quốc kỳ, hát Quốc ca giữa không gian trên đỉnh núi đã mang đến cho người tham dự những cảm xúc đặc biệt, đồng thời tạo nên một trải nghiệm văn hóa ý nghĩa trong hành trình du lịch.
Tháng Chín về, Hà Nội khoác lên mình sắc đỏ của cờ Tổ quốc giữa những vòm cây xanh và nắng Thu trong trẻo. Từ những con phố nhỏ, tuyến đường trung tâm đến các địa danh gắn với lịch sử Thủ đô, lá cờ đỏ sao vàng hiện diện trong nhịp sống thường ngày của Thủ đô, gợi nhắc mùa Thu Độc lập năm 1945 và hành trình 81 năm của đất nước. Giữa một Hà Nội đang từng ngày đổi mới, sắc cờ nối ký ức lịch sử với cuộc sống hôm nay, lan tỏa niềm tự hào trong ngày Tết Độc lập.
Sáng sớm 2/9, đông đảo người dân và du khách đã có mặt tại Quảng trường Ba Đình để dự lễ thượng cờ đặc biệt nhân kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh.
Những ngày này, du khách trong và ngoài nước đổ xô lên cực bắc Tổ quốc trải nghiệm làng du lịch tốt nhất thế giới Lô Lô Chải giữa cao nguyên đá Đồng Văn hùng vĩ.
Ngày 1/9, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, đông đảo người dân và du khách từ khắp mọi miền đất nước đã về Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
Trong những ngày người dân cả nước nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hàng nghìn cán bộ, kỹ sư và công nhân vẫn bám trụ trên các công trường giao thông trọng điểm. Tiếng máy rền vang, những ca làm việc nối tiếp nhau từ Nam ra Bắc thể hiện quyết tâm tranh thủ từng ngày thời tiết thuận lợi, tăng tốc thi công và đưa các dự án về đích sớm hơn kế hoạch.
Hoàn thiện khoảng 1,4 km đường ven rạch Xuyên Tâm, đoạn từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật (phường An Nhơn, TP Hồ Chí Minh), công trình sẵn sàng thông xe kỹ thuật vào sáng 2/9, tạo thuận lợi cho người dân đi lại.
Lễ hội “thí vàng”, còn gọi là tục “thí giàn”, “giựt vàng” hay “giựt cô hồn”, tại miếu Ông Bổn (chợ Ngan Dừa, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau) là một sinh hoạt văn hóa dân gian độc đáo.
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh) vẫn được các lực lượng triển khai khẩn trương, liên tục.
Những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, đông đảo người dân, du khách và các bạn trẻ đến khu vực Quảng trường Ba Đình, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và phố Kim Mã tham quan, vui chơi, chụp ảnh. Cờ đỏ sao vàng cùng những tà áo dài truyền thống tạo nên không khí rộn ràng của Tết Độc lập giữa lòng Thủ đô.
Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, đông đảo người dân và du khách đã đến Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, Hà Nội để tham quan, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm không gian văn hóa vùng cao.
Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, người dân và du khách có dịp ngược dòng ký ức qua “Tour Yêu nước: Chạm vào ký ức một thời” để trở về Hà Nội những năm 1970 – 1980 qua không gian, vật dụng thời bao cấp và các trải nghiệm trực quan tại Không gian văn hóa Ký ức Hà Nội, số 11A Ngũ Xã, phường Ba Đình.
Chào mừng 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tối 30/8 tại thôn Lô Lô Chải, dưới chân cột cờ Lũng Cú (Tuyên Quang) đã diễn ra Chương trình nghệ thuật “Từ mùa Thu độc lập đến Lũng Cú ngày mới”, thu hút đông đảo du khách và đồng bào các dân tộc địa phương tham dự.