Đã hơn 10 ngày sau bão và hoàn lưu bão số 3 tàn phá, nhiều xã vùng trũng của huyện Mỹ Đức, Hà Nội vẫn chìm trong biển nước, đời sống người dân hết sức khó khăn, nhiều diện tích rau màu đã mất trắng, hàng trăm hộ với hàng ngàn dân vẫn đang phải di dời do nhà ngập.
Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự Thanh Hóa, tỉnh đã sơ tán 2.355 hộ khỏi khu vực nguy cơ xảy ra sạt lở đến nơi an toàn, hiện đã có 165 hộ dân bị thiệt hại về nhà ở, 8 điểm trường học bị ảnh hưởng, hiện các địa phương đang khẩn trương triển khai các phương án khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long, đoạn qua huyện Hoài Đức (Hà Nội) hiện nay thường xuyên xuất hiện tình trạng đổ trộm rác, phế thải xây dựng... tràn cả xuống lòng đường, gây mất vệ sinh môi trường, mất an toàn giao thông.
Do ảnh hưởng nặng nề của bão số 3, nước sông Bùi dâng cao, tràn qua đê, gây ngập lụt khoảng 3.610 ha lúa tại huyện Chương Mỹ trong tổng số hơn 14.000 ha của Hà Nội. Nhiều diện tích lúa ở đây đang vào thời điểm chuẩn bị thu hoạch, khiến người dân đối mặt với nguy cơ mất trắng mùa vụ.
Do ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Nhiều tuyến đường giao thông cùng một số khu dân cư ở các huyện Hương Sơn, Đức Thọ và Nghi Xuân bị ngập lụt. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân.
Sau 8 năm triển khai, dự án cầu Nam Lý (thay thế cống đập Rạch Chiếc trên đường Đỗ Xuân Hợp, thành phố Thủ Đức) đã đạt trên 94% khối lượng, dự kiến thông xe vào cuối tháng 9/2024.
Do ảnh hưởng của bão số 3 và hoàn lưu sau bão, đến thời điểm này, khu vực hầm chui dân sinh số 19 Đại lộ Thăng Long (huyện Thạch Thất, Hà Nội) vẫn bị ngập úng, đoạn sâu nhất gần 1m. Vì vậy, dịch vụ kéo xe máy qua đoạn ngập bằng xe bò đã xuất hiện.
Ngày 22/9, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung tâm Huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp 1 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an) ra quân giúp người dân huyện Chương Mỹ (Hà Nội) thu hoạch những diện tích lúa bị ngập nước do ảnh hưởng của cơn bão số 3.
Theo Ban Quản lý Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), sau nhiều ngày làm sạch Vịnh, các đơn vị trực thuộc đã thu gom gần 70 bè tre và hàng trăm khối rác thải các loại như cành, lá cây, phao xốp, rác thải sinh hoạt… trả lại màu xanh cho vùng biển Vịnh, đảm bảo vệ sinh môi trường sau bão số 3.
Festival Thu Hà Nội lần thứ 2 với nhiều sự kiện văn hoá du lịch phong phú, đặc sắc, đã thu hút đông người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm dịp cuối tuần.
Bạch Long Vĩ là một trong hai huyện đảo của Hải Phòng và là đảo xa bờ nhất trong Vịnh Bắc Bộ. Bão số 3 (Yagi) đã tàn phá Bạch Long Vĩ, khiến cho đảo nhỏ tan hoang, xác xơ. Sức mạnh của sự đoàn kết và bản lĩnh thép của quân và dân huyện đảo lại một lần bừng sáng, chung tay khắc phục hậu quả nặng nề sau bão, đưa đảo dần trở lại cuộc sống bình thường và ổn định.
Ngày 21/9, Hội đua bò truyền thống huyện Tri Tôn lần thứ 18 năm 2024 đã diễn ra tại Khu Thể thao du lịch Tà Pạ-Soài Chek, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn (An Giang). Tham gia Hội đua bò năm nay có 38 đôi bò đến từ các xã, thị trấn có đồng bào dân tộc Khmer sinh sống trên địa bàn huyện Tri Tôn tham dự.
Tỉnh Lào Cai là địa phương thiệt hại nặng nhất sau trận bão số 3 kéo theo mưa lớn, gây lũ quét, lũ ống, sạt lở đất tại nhiều nơi, khiến nhiều người thiệt mạng, nhiều hạ tầng giao thông, nhà cửa, tài sản bị tàn phá nặng nề. Cùng với lực lượng công an, các đơn vị quân đội đã có mặt nhanh nhất tại những nơi nguy hiểm, bị sạt lở, lụt lội, di chuyển khó khăn để tận sức, đồng lòng giúp đỡ, hỗ trợ chính quyền địa phương và nhân dân trong công tác cứu hộ, cứu nạn khắc phục hậu quả bão lũ, để lại những hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân, tô điểm thêm truyền thống, sáng ngời phẩm chất những chiến sĩ "Bộ đội Cụ Hồ".
Mưa lũ do hoàn lưu của cơn bão số 3 khiến gần 100 ha bưởi của các thôn Khả Lĩnh, Minh Thân, Cầu Mơ thuộc xã Đại Minh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái bị thiệt hại do ngập trong nước nhiều ngày. Trong đó, hơn 47 ha cây bị rụng lá, rụng quả và chết hàng loạt. Nhiều cây chuẩn bị thu hoạch giờ quả rụng đầy gốc, ảnh hưởng lớn đến thu nhập của người dân nơi đây.
Sắc đỏ của băng rôn, biểu ngữ, cờ hoa... đang "nhuộm thắm" nhiều tuyến phố Hà Nội, chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Mùa Thu Hà Nội là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm, đặc biệt là những buổi chiều hoàng hôn với cảnh sắc nhẹ nhàng, lãng mạn, những tia nắng vàng óng khiến lòng người không khỏi bồi hồi, xao xuyến.
Chùa Châu Thới là một trong những ngôi chùa lâu đời nhất ở tỉnh Bình Dương. Chùa có lối kiến trúc cổ kính, cùng vị trí độc đáo, khi tọa lạc trên ngọn núi Châu Thới. Nơi đây thu hút nhiều Phật tử, du khách đến tham quan vì có thắng cảnh đẹp và sở hữu nhiều hiện vật đặc sắc về Phật giáo.
Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), tối 20/9/2024, tại sân khấu đền Bà Kiệu (không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm) khai mạc Festival Thu Hà Nội lần thứ 2, nhằm quảng bá hình ảnh, giá trị văn hóa và du lịch của Hà Nội - mảnh đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến với những nét đẹp độc đáo riêng.
Ngày 20/9, triều cường dâng cao kèm theo mưa lớn tại TP Hồ Chí Minh khiến nhiều tuyến đường ngập nặng, người dân phải vất vả di chuyển trong biển nước.
Cung Thiếu nhi sở hữu kiến trúc hiện đại, là dự án trọng điểm của Hà Nội, dự kiến khánh thành ngày 21/9.